Chelsea thua đau trong ngày tân HLV Conte ra mắt

17/07/2016 07:37 GMT+7

HLV Antonio Conte đã có một màn ra mắt kém vui khi Chelsea để thua Rapid Vienna 0-2 trong trận giao hữu diễn ra trên đất Áo.

Xem diễn biến chính trận Rapid Vienna - Chelsea: 2-0
Chelsea hiện đang tập trung tại Áo để tập huấn chuẩn bị cho mùa giải tới. Vào đêm qua (16.7, giờ VN), đội bóng thành London đã có trận giao hữu với Rapid Vienna. Đây là trận đấu khai trương sân vận động mới mang tên Allianz Stadion có sức chứa 28.000 khán giá của đội bóng Áo.
Cuộc đối đầu với Rapid Vienna cũng là trận đấu đầu tiên của HLV Conte trên cương vị người dẫn dắt Chelsea. Nhà cầm quân người Ý đã tung ra sân một đội hình mạnh với sự góp mặt của một loạt trụ cột như Branislav Ivanovic, John Terry, Nemanja Matic, Willian và Diego Costa. Không chỉ vậy, trên khán đài, chủ tịch Roman Abramovich cũng có mặt để chứng kiến màn ra mắt của HLV Conte.
Tuy nhiên, Chelsea đã thi đấu không như mong đợi. Ngay ở phút thứ 8, đội khách đã phải nhận bàn thua từ một pha phối hợp bật tường ở trung lộ của các cầu thủ Rapid Vienna. Các hậu vệ "The Blues" chỉ biết đứng nhìn đối phương phối hợp để rồi Joelinton lừa bóng qua cả thủ môn Asmir Begovic ghi bàn.
Bị thủng lưới, Chelsea tràn lên tấn công dưới sự thúc giục của HLV Conte bên ngoài đường biên. Tuy nhiên, tất cả những gì mà đội bóng nước Anh làm được trong hiệp 1 chỉ là một pha sút bóng chéo góc nhưng thiếu chính xác của Costa.
Joelinton lửa bóng qua thủ môn Begovic trước khi ghi bàn AFP
Cũng phải thông cảm cho HLV Conte khi ông mới chỉ bắt đầu công việc tại Chelsea cách đây vài ngày. Các pha phối hợp của "The Blues" tỏ ra chệch choạc và thiếu gắn kết. Trong khi đó, Rapid Vienna đã thi đấu và giành chiến thắng trong 6 trận giao hữu gần đây.
Trong hiệp 2, thế trận của Chelsea đã được cải thiện khi HLV Conte tung tiền vệ Oscar vào sân. Đội bóng nước Anh tiến gần đến việc san bằng tỷ số khi một cầu thủ dự bị khác là Ola Aina đưa bóng trúng cột dọc từ một pha nửa chuyền nửa sút.
HLV Conte chỉ đạo rất máu lửa nhưng Chelsea vẫn phải nhận thất bại AFP
Tuy nhiên, Rapid Vienna mới là đội có được bàn thắng. Đó là một pha tấn công nhanh và hàng thủ của Chelsea một lần nữa thi đấu lỏng lẻo, tạo điều kiện cho Tomi Correa ghi bàn bằng một pha sút bồi.
Sau trận thua này, Chelsea sẽ tiếp tục ở lại Áo tập huấn. Vào ngày 20.7 tới, thầy trò HLV Conte sẽ thi đấu giao hữu với CLB AC Wolfsberger. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.