Chém chết em họ vì không đòi được mảnh đất bán 10 năm trước

17/04/2016 14:28 GMT+7

Sáng 17.4, ông Lương Trần Chu (51 tuổi, trú tại xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đến công an huyện đầu thú và khai nhận là hung thủ sát hại người em họ bên vợ của mình.

Sáng 17.4, ông Lương Trần Chu (51 tuổi, trú tại xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đến công an huyện đầu thú và khai nhận là hung thủ sát hại người em họ bên vợ của mình.

Ông Trần Chu ra đầu thú sau 1 ngày bỏ trốn - Ảnh: Công an huyện Nghĩa Đàn cung cấpÔng Trần Chu ra đầu thú sau 1 ngày bỏ trốn - Ảnh: Công an huyện Nghĩa Đàn cung cấp
Thiếu tá Nguyễn Xuân Thái, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, vụ án mạng nghiêm trọng nêu trên xảy ra vào ngày 16.4.  Nạn nhân bị sát hại là anh Lương Văn Nghị (42 tuổi, trú cùng xóm và là cháu họ bên vợ của ông Chu).
Trao đổi với chúng tôi, ông Ngân Văn Vọng, Trưởng Công an xã Nghĩa Liên cho biết, khoảng 15 giờ ngày 16.4, trong lúc ăn cỗ cưới của một gia đình trong xã, giữa ông Chu và anh Nghị xảy ra mâu thuẫn về chuyện đất đai.
Sau khi về nhà, ông Chu đi xe máy sang nhà anh Nghị để nói chuyện về mảnh đất đã bán cho anh Nghị với giá 6 triệu đồng cách đây hơn 10 năm. Ông Chu yêu cầu anh Nghị thỏa thuận để lấy lại mảnh đất này nhưng anh Nghị không đồng ý nên tiếp tục xảy ra cãi cọ. Được người thân can ngăn, ông Chu bỏ về nhà.
Cho rằng anh Nghị ít tuổi nhưng hỗn lão, ông Chu lấy con dao của gia đình rồi quay lại nhà anh Nghị để dằn mặt.
Khi đến nơi, giữa ông Chu với anh Nghị xảy ra xô xát. Ông Chu cầm con dao đem theo chém liên tiếp 5 nhát vào người anh Nghị khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Ông Chu bỏ trốn ngay sau khi gây án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.