Chém người ở chung cư 14 Tôn Thất Đạm

13/08/2017 12:04 GMT+7

Đang dừng xe, thấy người đàn ông ngồi trước nhà nhìn mình, nam thanh niên cho rằng bị 'nhìn đểu' nên rút dao chém người loạn xạ, gây náo loạn cả chung cư số 14 Tôn Thất Đạm (Q.1, TP.HCM)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 13.8, nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy BS 52U1 – 9442 đang dừng xe trong chung cư số 14 Tôn Thất Đạm (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) thì thấy ông Nguyễn Viết Quang (45 tuổi, cư dân tại chung cư số 14 đường Tôn Thất Đạm) đang ngồi ăn sáng trước nhà, nhìn mình. Cho rằng bị “nhìn đểu”, nam thanh niên rút dao chém ông Quang.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Quang bị chém vào bàn tay và được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Tại hiện trường, nhiều vết máu còn vương vãi khắp chung cư. Nam thanh niên trên sau đó bỏ trốn, để lại chiếc xe máy tại hiện trường.
Chiếc xe máy của nam thanh niên bỏ lại hiện trường Ảnh: Trác Rin
“Tôi chỉ nghe người này hỏi ông Quang 'mày nhìn cái gì', sau đó ông Quang trả lời 'nhà tao, tao thích nhìn gì thì nhìn...'. Vừa dứt lời, người thanh niên liền rút dao thủ sẵn trong người chạy vào chém ông Quang”, một cư dân trong chung cư cho biết.
Đến khoảng 9 giờ ngày 13.8, Phạm Huy Bình (36 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) đến trụ sở Công an P.Nguyễn Thái Bình trình diện và thừa nhận là người gây thương tích cho ông Nguyễn Viết Quang.
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.