Chém trọng thương 4 người, đốt 2 xe máy vì nhầm là trộm

23/10/2015 18:42 GMT+7

(TNO) Chiều 23.10, trao đổi với Thanh Niên Online , đại tá Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết 4 thanh niên bị người dân vây đánh trọng thương trong đêm 22.10 không có hành vi trộm cắp.

(TNO) Chiều 23.10, trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết 4 thanh niên bị người dân vây đánh trọng thương trong đêm 22.10 không có hành vi trộm cắp.

Nạn nhân bị người dân đánh bất tỉnh và bị thương trong đêm 22.10 - Ảnh: Phạm ĐứcNạn nhân bị người dân đánh bất tỉnh và bị thương trong đêm 22.10 - Ảnh: Phạm Đức
Theo đại tá Thắng, qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do 2 nhóm thanh niên giành nhau chiếc điện thoại iPhone và một nhóm đã tri hô “có trộm” khiến người dân tưởng trộm nên đuổi đánh.
Theo Công an Nghi Lộc, ngày 20.10, Phạm Công Minh (27 tuổi, trú xóm 19, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) bị mất chiếc điện thoại iPhone màu trắng. Khoảng 20 giờ ngày 22.10, Minh cùng người em rể tên Nghĩa đi dự sinh nhật tại nhà anh Lê Văn An ở xã Nghi Trung. 
Hai chiếc xe máy của nhóm thanh niên bị người dân đốt cháy, treo lên cột điện - Ảnh: Phạm ĐứcHai xe máy của nhóm thanh niên bị người dân đốt cháy, treo trên cột điện - Ảnh: Phạm Đức
Tiếp xúc với PV Thanh Niên Online, bà Nguyễn Thị Hường (xóm 9, xã Nghi Xá) cho biết trước khi bị đánh, 1 người trong số 4 thanh niên đã chạy vào sân nhà bà, chĩa khẩu súng vào người bà và yêu cầu im lặng khi bà định tri hô có trộm.
Đại tá Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, cho biết, công an đang điều tra có khẩu súng hay không và hiện chưa có cơ sở để khẳng định việc này.
  
Tại đây, Nghĩa thấy một phụ nữ cũng đến dự sinh nhật đang sử dụng chiếc điện thoại iPhone màu trắng. Anh Nghĩa hỏi anh Minh có phải điện thoại bị mất không và anh Minh xác nhận đúng là điện thoại của mình. Tuy nhiên, người phụ nữ nói đó là chiếc điện thoại mới được người yêu tên Vương tặng.
Để làm rõ, Minh gọi điện cho Vương hỏi nguồn gốc điện thoại và được Vương bảo chiếc điện thoại đó do người này mua và tặng cho bạn gái. Minh hẹn gặp Vương tại địa bàn xóm 7 (xã Nghi Xá) để làm rõ về chiếc điện thoại.
Minh rủ thêm Nguyễn Văn Ngọc (27 tuổi), Lê Văn An (28 tuổi), Phạm Công Ngọc (20 tuổi), Đặng Văn Tân (cùng trú xã Nghi Trung) đi cùng. Khi đến xóm 7 (xã Nghi Xá), nhóm bạn của Minh hỏi người dân nhưng người dân ở đây cho biết không có ai tên Vương. Minh gọi điện lại cho Vương và hai hẹn gặp tại xóm 8 (xã Nghi Xá).
Khi gặp nhau, giữa Minh và Vương xảy ra cãi vã, xô xát. Vương bỏ chạy và bị Minh đuổi theo. Trong lúc bỏ chạy, Vương tri hô có trộm nên người dân sống gần đó chạy ra vây đánh nhóm bạn của Minh khiến 4 người bị thương; còn anh Tân trốn thoát được.
Theo ông Hoàng Huy Dương, Trưởng Công an xã Nghi Xá, trong vòng 4 tháng trở lại đây, trên địa bàn xã này liên tục xảy ra mất trộm 12 chiếc xe máy.
Công an xã phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc thành lập chuyên án để triệt phá. Do vậy, có thể do người dân quá bức xúc nên khi nghe hô hoán có trộm đã lập tức vây đánh những người này dù chưa rõ thực hư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.