'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế

01/02/2023 12:41 GMT+7

Hàng hàng người đến dự lễ cầu ngư, mong một năm ra khơi gặp sóng yên, biển lặng, tàu thuyền bội thu…

Từ 5 giờ sáng ngày 1.2 (11 tháng giêng), hàng ngàn người dân làng Thai Dương Hạ (xã Hải Dương, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) đã có mặt tại sân đình để dự lễ cầu ngư tưởng nhớ ngài khai canh, cầu mong mưa thuận gió hòa.

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 1.

Các vị cao niên trong làng làm lễ "cầu an, cầu ngư" tưởng nhớ vị thành hoàng của làng là Trương Quý Công người có công truyền cho dân làng nghề đánh cá, cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, ra khơi gặp sóng yên, biển lặng, tàu thuyền bội thu…

LÊ HOÀI NHÂN

Hội cầu ngư được tổ chức ba năm một lần, để tưởng nhớ vị thành hoàng của làng là Trương Quý Công người có công truyền cho dân làng nghề đánh cá và buôn bán ghe mành. Đồng thời, cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, ra khơi gặp sóng yên, biển lặng, tàu thuyền bội thu…

Trong các phần lễ "cầu an, cầu ngư", một vị cao tuổi trong làng thông thạo nghi lễ đọc bản văn tế. Tất cả các chủ thuyền ăn mặc chỉnh tề, đầu chít khăn đỏ lần lượt vào làm lễ…

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 2.

Những dùi trống đánh ba hồi báo hiệu khai mạc buổi lễ

LÊ HOÀI NHÂN

Thú vị nhất của ngày hội này là phần tái hiện lại các hoạt động sinh hoạt nghề biển. Tại sân đình người dân tổ chức phần diễn trò để tái hiện lại các hoạt động đánh bắt từ xa xưa như "trò bủa lưới", diễn trò "quệu, giạ xúc ruốc"...

Sau một hồi, trong làng cử ra vị cao niên uy tín, van vái cho dân làng được mạnh khỏe, làm ăn thịnh vượng rồi cầm dùi trống đánh ba hồi báo hiệu khai mạc buổi lễ.

Trên bàn thờ tổ, các bậc cao niên tung tiền và phẩm vật cúng xuống sân đình cho các em nhỏ hóa trang thành cá, tranh nhau vào nhặt. Cùng lúc này, họ diễn cảnh đánh cá ngoài khơi: Khiêng một chiếc ghe mành cốt bằng tre, đan chắc chắn trên có một người ngồi, tiến vào sân đình chạy quanh đám trẻ. Lưới trên truyền tung ra để bủa vây lấy đám trẻ thành vòng tròn, càng lúc càng thu hẹp, thuyền được khiêng chạy trong tiếng là hò, cười nói tưng bừng của dân làng đứng xem.

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 3.

Các bậc cao niên tung tiền và phẩm vật cúng xuống sân đình cho các em nhỏ hóa trang thành cá, tranh nhau vào nhặt

LÊ HOÀI NHÂN

Không khí càng vui hơn khi những đứa trẻ trong vai đàn cá đang cố tìm cách thoát ra khỏi lưới. Các chủ thuyền người thì hụ "cá", người thì ngoắc "cá" cố hết sức giữ không cho "cá" thoát lưới.

Khi vòng tròn được thu nhỏ lại, các chủ thuyền vào bắt một vài em bé sau đó gánh trong chiếc thúng đưa ra bờ biển để rửa nước muối, rồi mang đi bán… Họ cũng bàn tán ồn ào, chia tiền bán cá, cười nói rôm rả như một phiên chợ cá buổi sáng.

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 4.

Họ diễn cảnh đánh cá ngoài khơi, khiêng một chiếc ghe mành cốt bằng tre, đan chắc chắn trên có một người ngồi, tiến vào sân đình chạy quanh đám trẻ

LÊ HOÀI NHÂN

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 5.

Các em nhỏ hóa trang thành cá

LÊ HOÀI NHÂN

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 6.

Ngư dân diễn lại cảnh đắt cá bằng lưới

LÊ HOÀI NHÂN

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 7.

Hàng ngàn người chen chân la hò, cười nói tưng bừng xem hội cầu ngư

LÊ HOÀI NHÂN

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 8.

Lễ diễn trò là một trong điểm đặc biệt trong lễ hội cầu ngư của người dân làng Thai Dương Hạ

LÊ HOÀI NHÂN

"Lễ hội này tái hiện lại tất cả các hoạt động của dân làng từ xưa đến nay, trong đó có lễ diễn trò quan trọng. Lễ diễn trò này nói lên được nghề nghiệp của ông cha chúng tôi thời thô sơ, tay chèo tay lái để phát triển trong nghề đánh bắt. Ngoài để tưởng nhớ ngài khai canh còn để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa trong năm mới. Chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ sẽ noi gương ông cha duy trì lễ hội, để giữ bản sắc dân tộc", ông Đào Thống, Trưởng Ban quản lý làng (Trưởng ban tổ chức giải) cho biết.

Khi trời sáng, dân làng tiếp tục tập trung ở cửa biển để xem các đội tranh tài lễ đua trải. Không khí rộn ràng của của ngày hội cầu ngư kéo dài từ sáng sớm cho đến chiều tối...

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 9.

Khi trời sáng, dân làng tiếp tục tập trung ở cửa biển để xem các đội tranh tài lễ đua trải

LÊ HOÀI NHÂN

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 10.

Cuộc đua diễn ra trong không khí rộn ràng của năm mới

LÊ HOÀI NHÂN

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 11.

Nhiều người dân dùng ghe chèo đến khu vực đua trải để cổ vũ cho các tai chèo

LÊ HOÀI NHÂN

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 12.

Các đội đua tham gia tranh tài

LÊ HOÀI NHÂN

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 13.

Hàng ngàn người dõi theo cuộc đua

LÊ HOÀI NHÂN

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 14.

Nhiều người chọn cho mình vị trí trên cao để dõi theo những ghe đua

LÊ HOÀI NHÂN

'Chen chân' dự lễ cầu ngư lớn nhất cố đô Huế - Ảnh 15.

Không khí rộn ràng của của ngày hội cầu ngư kéo dài từ sáng sớm cho đến chiều tối

LÊ HOÀI NHÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.