Chen chúc xin “lộc vàng”

05/02/2012 18:12 GMT+7

(TNO) Sáng 5.2 (14 âm lịch), hàng vạn khách thập phương hành hương về chùa bà Thiên Hậu (Bình Dương) để trẩy lộc đầu năm trước rằm tháng Giêng.

Hàng ngàn người chen chúc trong nhang khói mờ mịt, ngột ngạt để xin lộc vàng.

Mặc dù chùa không nhận tiền, nhưng người dân vẫn bỏ hàng trăm ngàn đồng đến tiền triệu để lấy một phong bao đỏ, có giấy in vàng miếng làm lộc.

Lợi dụng lòng tin của khách hành hương, hàng chục điểm bán phong bao, cành vàng thỏa sức bán với giá “cắt cổ”.

Giá tại các điểm giữ xe và dịch vụ vệ sinh dù đắt nhưng luôn trong tình trạng quá tải.


Rất đông người xin lộc vàng

 
Khách hành hương chen chúc trước sảnh chùa Bà

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Bề bộn trước ngày khai hội chùa Hương
>> “Hiệp sĩ” phục vụ miễn phí khách hành hương
>> Sư giả "vây" chùa Bà
>> Bát nháo chùa Ông Thua Xà
>> “Thánh cô” chữa bá bệnh bằng rượu
>> Tôi đi chữa bệnh… “thánh nhân” - Kỳ 1: Đủ kiểu “xả bệnh”
>> Ma túy "bủa vây" chốn linh thiêng
>> Chùa làng nghìn tuổi
>> Niềm tin thần thánh
>> Tha hồ “chặt chém” ở chùa Bà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.