Chị dâu tìm thấy em chồng mang bệnh biệt tích cả tháng: ‘Em lang thang ở TP.HCM'

13/05/2023 09:12 GMT+7

Tìm thấy em trai bị Down ở TP.HCM sau hơn 1 tháng trời biệt tích ở miền Tây, người chị dâu hạnh phúc, không biết làm sao cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.

Thông báo với Thanh Niên, bà Trần Thị Mỹ Loan (53 tuổi, ngụ TP.HCM) mừng rỡ cho biết sau hơn 1 tháng ròng rã tìm kiếm bằng mọi cách có thể, cuối cùng bà tìm thấy em trai mình, ông Phan Văn Minh (tên thường gọi là Beo, quê Bến Tre).

Ông Minh là nhân vật trong bài viết “Chị dâu hứa với mẹ chăm sóc em chồng mang bệnh: Ngóng tin cả tháng vì em biệt tích” được đăng tải trên Báo Thanh Niên cách đây không lâu.

Chị dâu tìm thấy em chồng mang bệnh biệt tích 1 tháng: ‘Em ăn xin ở TP.HCM' - Ảnh 1.

Gia đình đã tìm thấy ông Minh ở TP.HCM.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Một người đồng hương có đọc báo và tin tức trên mạng thấy em tôi lang thang, ăn xin ở chỗ Ngã tư Trung Chánh (Q.12, TP.HCM) thì gọi điện báo tin. Nhìn thấy đúng là em trai của mình, tôi nhờ người đó giữ lại, rồi lật đật chạy đến đưa em trai về”, người chị dâu nhớ lại.

Theo lời kể, sau hơn 1 tháng ròng rời nhà đi sức khỏe của ông Minh vẫn tốt. Tuy nhiên, vì nhiều ngày chưa tắm, chưa được ăn nên ông có phần mệt. Ngay sau đó gia đình đã cho ông Minh ăn uống, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

“Tôi không biết phải dùng từ nào để cảm ơn Báo Thanh Niên và những người tốt bụng đã giúp đỡ gia đình tôi tìm được người thân. Trước khi mẹ chồng tôi mất, tôi đã hứa với bà sẽ chăm sóc em. Giờ đây em bỏ đi cả tháng vẫn chưa tìm gặp, tôi thực sự rất buồn, nhiều đêm không ngủ được. Cả tháng nay tôi bỏ công việc, ngày đêm đi tìm nhiều nơi. Giờ có thể thở phào rồi! Tìm thấy em, chắc chắn tôi sẽ chăm sóc tốt, không để tái diễn chuyện này nữa", bà Loan nói.

Bà Sáng (69 tuổi, chị ruột ông Minh) cũng vui mừng khi có được tin tức của em trai. Bà cũng gửi lời cảm ơn cộng đồng mạng và mọi người đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình trong lúc bối rối.

Trước đó, gia đình cho biết 15 giờ ngày 7.4, ông Minh rời khỏi nhà gần khu vực Bệnh viện TWG Long An (P.7, TP.Tân An) rồi biệt tích. Cả nhà đã nỗ lực tìm kiếm bằng nhiều cách, trực tiếp đi tìm, phát tờ rơi, nhờ cả những người bán xe ôm, vé số, mạng xã hội...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.