"Chỉ là ảnh" mà không chỉ là ảnh!

21/08/2005 10:04 GMT+7

Chỉ là ảnh" là một triển lãm khá lạ của Hội đồng Anh, kết hợp với Tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế đang tổ chức tại Hà Nội, điều đáng nói chưa hẳn là những bức ảnh, mà là cách thức tổ chức triển lãm này...

Trần Việt Đức, nhân vật trung tâm của triển lãm này hình như không xuất hiện trong tư cách một phóng viên ảnh báo chí với lời tự giới thiệu khá hoành tráng: sinh 1967, đã từng là phóng viên của AP, AFP, Reuter (?) và đăng ảnh ở các tờ báo lớn như N.Y Times, Time Magazine, Bangkok Post mà là một nhà nghiên cứu thiên nhiên chụp ảnh, hoặc một người chụp ảnh phong cảnh theo phong cách của Hội NSNA Việt Nam, tổ chức mà không mấy khi Trần Việt Đức thán phục.

Bởi vì những bức ảnh của anh đơn giản chỉ là những tấm ảnh cận cảnh mô tả những hoa lá, ong bướm và một vài con thú nhỏ trong rừng Cúc Phương, và những phong cảnh rừng núi, với ruộng bậc thang với những nếp nhà sàn. Cũng có thể vì việc chụp được những con thú lớn, những cuộc đi săn, những sinh hoạt của động vật hoang dã ở Việt Nam là quá khó khăn. Vì không còn thú mà chụp, vì cảnh săn bắt thú rừng diễn ra quá kín đáo, vì thiết bị có giới hạn, cũng có thể vì quĩ thời gian 2 tháng trời đi chụp không đáng là bao cho một triển lãm ảnh thiên nhiên. Có lẽ vì thiếu những bức ảnh gây sốc, nên có thêm những lời thanh minh của Trần Việt Đức: "Tôi đi mãi mà không thấy con thú nào để chụp". Những lời này cũng được Trần Việt Đức viết trên giấy ảnh Fuji và treo cạnh các bức ảnh khác.

Nên những bức ảnh trong triển lãm thực tế chưa gây được nhiều ấn tượng cho người xem như những nhà tổ chức kỳ vọng, tuy nhiên, cách thực hiện triển lãm gây bất ngờ.

Ngoài một số ảnh phong cảnh được phóng lớn và dựng như những tấm pano giữa nhà trưng bày của Đại học Mỹ thuật Hà Nội, những bức ảnh nhỏ to khác được một nhà thiết kế 30 tuổi  là Nguyễn Đình Nguyên cho  treo rất tự nhiên theo cách treo những tấm ảnh trong buồng tối. Có 4 buồng tối như vậy trong triển lãm, trong đó một buồng được dành cho việc chiếu phim. Gần 100 nhân vật được chụp ảnh, ghi hình và trả lời phỏng vấn được chiếu trên màn ảnh. Họ là những người dân vùng Cúc Phương, Pù Luông (Ninh Bình-Thanh Hoá) và luôn miệng nói về sự tàn phá rừng của con người. Các buồng tối dựng lên bằng bạt đen, cửa kéo rèm đen, không biết vì sao bên trong sực nức mùi... thịt rừng ăn làm ta liên tưởng đến những cuộc rượu ê hề vẫn diễn ra đâu đó. Đặc biệt, vào phiên khai mạc, có nhiều người dân địa phương, dù không hiểu lắm về cuộc triển lãm, cũng được mời tới dự một cách trọng thị.

Theo bà Đỗ Kim Chung, cán bộ của Hội đồng Anh, với cách thức này ban tổ chức hy vọng sẽ gây được sự chú ý của người xem hơn là triển lãm theo kiểu bình thường.

Được biết sau khi triển lãm tại Hà Nội, phòng ảnh sẽ di chuyển vào huyện Tân Lạc (Hoà Bình), TP Thanh Hoá, huyện Bá Thước (Thanh Hoá) và TP Hồ Chí Minh (từ 6-12/9/2005)

 

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.