Nguyen Thu Hang ...@yahoo.com: Bạn nên quên chuyện này đi, vì cái mà bạn gọi là tình yêu đó chỉ là sự lầm tưởng thôi, khi người đó giống với người yêu trong mối tình đầu của bạn. Và cho dù đó có là tình yêu đúng nghĩa đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng sẽ đi vào ngõ cụt, người đàn ông đó không thể bỏ vợ vì bạn. Bạn còn cả một tương lai dài phía trước, sẽ có nhiều người đàn ông tốt hơn đang chờ bạn. Hãy quên đi và sống một cuộc sống vui vẻ.
Như Ý ...@yahoo.com: Bạn hãy tỉnh lại đi, hãy nhìn vào sự thật: Anh ấy đã có vợ! Mình nghĩ, tình cảm bạn dành cho anh ấy chỉ là nhất thời, và đó chỉ là ảo mộng, là sự tơ tưởng về mối tình đầu của bạn thôi, đó không phải là tình yêu. Hãy có suy nghĩ thoáng hơn, rồi tình yêu đích thực sẽ đến với bạn. Bạn hãy quên anh ấy đi, và xem đó chỉ là một giấc mơ đẹp.
My Lien <hoacomayvnvn>: Mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này, nhưng Duyên ơi, bạn hãy suy nghĩ cho chín chắn bởi anh ta đã có gia đình. Những rung động của bạn trước anh ấy chỉ là những phút giây choáng ngợp ở tuổi sinh viên. Bạn hãy dừng lại và xem đó như một cơn gió thoảng qua làm cho cây lá xào xạc phút chốc, rồi đâu lại vào đấy. Điều bạn cần nhìn nhận lúc này là anh ấy đã có gia đình hạnh phúc, và công việc của bạn là học. Đừng để lún sâu vào sẽ rất khó giải thoát cho chính mình đấy bạn à.
Đào Việt Cường ...@yahoo.com: Tình cảm của bạn dành cho thầy thật nhiều, thật sâu đậm, nhưng cũng chỉ mới xuất hiện khi bạn được học môn này của thầy. Những gì bạn thấy về người thầy của mình tất cả chỉ ở trên bục giảng, không hơn phải không? Những gì thầy thể hiện ở trên lớp thật gần gũi, thật thân thiện và mẫu mực. Nhưng bạn cũng nên biết đó chỉ là một mảng của công việc, một mảng đời sống của thầy. Đó chưa phải là tất cả để cho một tình yêu có thể tiến tới sự gắn bó, cho dù người đó chưa vợ. Mình tin rằng, không lâu đâu, khi môn học kết thúc, có thể đó là điều bạn không mong đợi, nhưng cảm xúc của bạn dành cho thầy dần sẽ thay đổi, bạn sẽ nhanh chóng tập trung vào những môn học khác, với những dự định của mình và vô số những lựa chọn khác. Rồi một lúc nào đó, trong bạn sẽ bất chợt nhận ra mình thật buồn cười và tự hào vì đã có những ngày tháng thật đẹp ở mái trường này, với một người thầy mà mình yêu quý. Chúc bạn luôn vui và học thật tốt!
Người Việt thầm lặng ...@yahoo.com: Người ta nói: tình yêu chỉ có một, những cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn. Tình cảm mà bạn dành cho người thầy đó có lẽ chưa phải là tình yêu. Một giảng viên biết tên sinh viên cũng chẳng có gì đặc biệt đâu bạn, tôi không nghĩ người thầy này dành cho bạn tình cảm gì đặc biệt nào cả. Huống hồ chính bạn cũng biết rằng đó là một con đường dẫn đến ngõ cụt, tội gì phải phải dấn thân vào. Tình yêu cũng bao gồm cả việc chúc phúc cho người mình yêu nếu người đó không phải dành cho mình. Bạn nên cởi mở và giao tiếp nhiều hơn, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Chúc bạn sẽ tìm được một người dành cho mình.
Phạm Văn Dương ...@yahoo.com: Tình cảm dành cho thầy cô là một tình cảm thiêng liêng. Bạn cần xác định đó không phải là tình yêu bạn à. Cảm xúc mà bạn có trước người đó cũng giống như một chàng họa sĩ yêu một cô gái trong tranh vậy. Bạn đã hiểu gì về người đo chưa? Bạn biết gì về cuộc sống ngoài đời của người đó? Hơn nữa người đó lại có vợ rồi. Hãy trấn tĩnh lại nhé bạn, hãy coi đó như là một kỷ niệm đẹp về một người thầy mình luôn kính trọng. Thời gian sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn thôi.
K.H (tổng hợp)
Bình luận (0)