Chị lại về

05/08/2012 04:00 GMT+7

Chị lại về với biển đảo ngày xưa
Trời Nha Trang xanh màu xanh rất lạ
Chị lại về với bạn bè, đồng chí
Mây trắng trên trời đưa chị đi.

Giây phút thiêng liêng, giây phút diệu kỳ
Nước mắt đầm đìa những mặt người rám nắng
Đồng đội còn ai, chuyến đò qua bến
Sông Đồng Bò thoắt đã sáu mươi năm.

Vẫn nhớ như in người con gái dịu dàng
Bao lần vượt càn, bao lần thoát hiểm
Vẫn nhớ như in lời thề với Đảng
Đêm giữa rừng thao thức nhớ quê xa.

“Chúng mày giết tao đi, nhưng con tao vô tội…”
Nỗi đau thiêng liêng trùm khắp phố phường
Khi kẻ thù là một bầy dã thú
Chị ngã xuống rồi, còn chưa thấy mặt con.

Chị lại về với thành phố thân yêu
Tháng bảy này, trời Nha Trang xanh màu ngọc bích
Chị lại về với chúng tôi như những ngày đánh giặc
Nhìn mây trắng bay, thương chị đến cháy lòng.

Giang Nam
27.7.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.