Chỉ muốn có con, không muốn cưới - Cần xem xét kỹ!

13/03/2007 09:19 GMT+7

Cuộc sống có dễ dàng như anh ấy muốn không? Tôi đã đọc được tâm sự của bạn trên Báo Thanh Niên, rất cảm phục vì tình yêu bạn dành cho anh ấy nhưng trước khi quyết định một điều gì đó bạn cần suy nghĩ thật kỹ những điều sau:

Thứ nhất: Bạn cũng thừa nhận rằng anh ấy là người vừa thành công, vừa hào hoa còn bạn thì hơi thiếu tự tin vì tuổi tác của mình, anh ấy nói yêu bạn nhưng đã làm gì để chứng tỏ tình yêu đó? Anh ấy có giới thiệu bạn với ba mẹ và bạn bè anh ấy không? Do vậy, tôi cảm thấy hình như bạn chưa cảm thấy yên tâm về tình yêu anh ấy dành cho mình.
 
Thứ hai: Việc anh ấy nói anh ấy bị bệnh có gì để chứng minh không? Vẻ mặt đau khổ của anh ấy mà bạn cho rằng anh ấy nói thật thì cũng không chính xác đâu, cụ thể là bạn bè và gia đình anh ấy không hề biết sự thật này điều này hơi vô lý vì họ là người luôn ở bên cạnh anh ấy và quan tâm anh ấy lẽ nào anh ấy bệnh nặng như thế mà không biết? Hơn nữa, nếu anh ấy thực sự bệnh nặng thì bác sĩ họ sẽ thông báo chính xác thời gian còn lại trừ khi nó còn quá ngắn để bệnh nhân có thể thu xếp mọi việc. Do vậy, việc anh ấy nói còn sống hơn 1 năm nữa là không có căn cứ vì khi bệnh ung thư đến giai đoạn không thể chữa được thì cuộc sống chỉ còn tính từng ngày.
 
Thứ ba, việc anh ấy đề nghị bạn sinh con cho anh ấy là một điều rất ích kỷ và hơi kỳ quặc, kỳ quặc hơn nữa là anh ấy yêu cầu bạn đi xa để sinh con cho anh ấy. Khi yêu người ta luôn nghĩ cho người mình yêu, một cô gái với một đứa con khi không có chồng liệu rằng có thể dễ dàng làm lại cuộc đời như anh ấy nói không?

Le Thanh Hai
<
hahanoi32@yahoo.com.vn>

Chớ mất sáng suốt vì quá yêu!

Đọc qua lời tâm sự của bạn thì nhận ngay ra rằng bạn bị lừa rồi. Có rất nhiều những biểu hiện của bệnh sẽ khiến người bị bệnh dễ trở nên khó chịu và thường thì họ tìm cách xa lánh và tránh những di họa cho người thân chẳng hạn như người yêu. Trong khi anh chàng này lại muốn có con với bạn và yêu cầu giấu đi rồi bạn sẽ lập gia đình sau. Kiểu "dzụ" này hơi bị thô thiển.

Tôi lo cho bạn đấy! Anh chàng này lợi dụng cái vẻ ngoài năng nổ, làm việc từ thiện để hưởng lợi cá nhân trên tình cảm của bạn đấy. Có thể bạn chỉ là một trong rất nhiều người đang bị tên này cho vào tròng đó thôi. Tôi đề nghị bạn nên hỏi thẳng về những thông tin bị bệnh ung thư từ bác sĩ nào, có toa thuốc hay khám ở đâu... Điều này sẽ cho bạn biết những gì là sự thật và tôi nghĩ bạn sẽ nhìn ra ngay thôi. Nếu anh ta cung cấp những giấy tờ về thông tin đó, bạn nên hỏi lại bất cứ một bác sĩ hoặc bệnh viện để chắc rằng điều đó là đúng. Nhưng tôi cam đoan với bạn là anh ta sẽ từ chối yêu cầu của bạn, vì làm gì có những thứ đó.

Chúc bạn đừng vì nặng tình cảm quá mà bỏ quên sự sáng suốt. Bạn nghĩ sao khi bạn phải có bầu mà không có chồng, điều đó không giúp bạn được gì trong cuộc sống bây giờ đâu. Chỉ tổ làm cho mọi người chê bai mà thôi.

Quang Minh
<
quang.minh@schenker.com>

Anh ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi!

Đọc thư của bạn tôi thấy thật là bất bình thay cho bạn. Bạn đang bám víu và trông chờ vào một thứ tình yêu ích kỷ. Tôi tự hỏi hay bạn đang sợ rằng bạn đã là U.30 nên không thể kiếm tìm được cho mình một tình yêu khác. Trong năm vừa qua tôi đã đi dự đám cưới của rất nhiều người bạn mà trong đó cô dâu toàn trên 30 tuổi, họ rất hạnh phúc. Tôi tin rằng anh ta không yêu bạn mà chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. Nếu như yêu bạn thật lòng và thương bạn, anh ta phải hiểu rằng bạn vẫn luôn ở bên anh ta khi biết anh ta mang trong mình bạo bệnh.

Theo như những gì tôi đã trải nghiệm trong cuộc sống, những người biết mình sắp chết thường quan tâm rất nhiều đến người thân của họ, họ cố gắng để càng làm được nhiều điều tốt đẹp cho những người thân càng tốt. Bản chất của bạn trai của bạn thể hiện rõ nhất khi anh ta đề nghị bạn có con với anh ta, đi đến một nơi xa sinh con cho anh ta, rồi khi anh ta mất bạn sẽ lấy chồng và làm lại cuộc đời... Đó phải chăng là một điều tốt nhất mà anh ta muốn làm cho bạn trước khi giã từ cuộc sống? Tôi không phải là phụ nữ nhưng tôi biết chắc chắn rằng sinh con chứ đâu phải mua một cái xe máy hay ô tô mà dễ dàng như vậy. Lại còn nuôi nấng đứa trẻ đó lớn lên nữa chứ. Bạn đã lường hết trước được mọi việc chưa.

Tuy nhiên, tôi sẽ có một quan điểm khác nếu như bạn tự nguyện làm như vậy hoặc là lời đề nghị đến từ phía bạn chứ không phải từ phía bạn trai của bạn. Cốt lõi của vấn đế ở đây là do bạn "quá yêu" cho nên không thấy rõ được bản chất thật sự của bạn trai của bạn.

tung2007 tung
<
tung2007_tung@yahoo.com>

Bạn hãy mau tỉnh lại!

Đọc bài viết của bạn, tôi thật tội nghiệp cho bạn. Tình yêu không nên ép buộc. Người bạn trai này không có thương yêu gì bạn đâu mà ngược lại đang lợi dụng tình yêu của bạn đó. Bạn nên mau thức tỉnh và xa người ấy đi vì tôi e rằng đây không phải là một tình yêu thật sự. Tình yêu thực sự sẽ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là những đêm mất ngủ trong khi người tình của bạn vẫn thờ ơ, sống vui vẻ bên những cô gái khác. Thành thật khuyên bạn mau tỉnh lại.

huynh thu minh
<
danhtydanhty@yahoo.com>

Nếu đã yêu...

Đọc được những dòng tâm sự của chị, tôi rất cảm thông và chân thành chia sẻ cùng chị. Theo như những gì chị viết, tôi nghĩ chị và người đàn ông của chị chắc chắn là những người rất thành đạt và bản lĩnh. Trong công việc là như thế thì tại sao khi đứng trước hoàn cảnh này chị lại không bản lĩnh được như thế? Cũng là một người phụ nữ, tôi hiểu được tâm trạng hiện giờ của chị.

Ngày xưa tôi cũng đã trải qua một câu chuyện tương tự, nhưng chị may mắn hơn tôi nhiều vì chị còn có được tình cảm của người mà chị yêu, còn tôi, tôi chỉ yêu đơn phương và đã khóc hết nước mắt khi nhìn người ấy ra đi vĩnh viễn... Chị có biết lúc ấy tôi đã nghĩ gì không? Giá như tôi và người ấy có 1 đứa con thì tốt biết mấy, thì tôi có thể hàng ngày chăm sóc và lo lắng cho đứa con chung...

Tôi kể câu chuyện của tôi ra ở đây là muốn nói với chị một điều: Đúng vậy! mình là người Á Đông rất xem trọng chuyện "không chồng mà có con". Nhưng chị ạ, nếu chị đã xác định được đó thật sự là tình yêu của chị thì tại sao chị không giúp anh ấy hoàn thành ước nguyện cuối cùng? Tôi tin ba mẹ chị rồi sẽ hiểu cho chị và không trách chị đâu, còn đứa con sẽ không có gì để chị phải lo lắng cả, ai dám bảo rằng bé không có cha, mà tôi nghĩ khi lớn khôn và biết suy nghĩ, bé sẽ rất tự hào vì tình cảm của ba mẹ cháu! Vài dòng chia sẻ gửi đến chị!

Huỳnh Thị Thanh Huy
<
thanhhuyttcb@yahoo.com.vn>

Hạnh phúc lứa đôi - 1 năm hay 10 năm cũng đều đáng trân trọng!

Bạn và Quỳnh cùng tuổi, nhưng hoàn cảnh của bạn và Quỳnh khác nhau ...
  
Ông xã Quỳnh mất được 8 tháng, trong một vụ tai nạn giao thông, để lại cho Quỳnh một bé vừa tròn 9 tháng... Quỳnh nghĩ có thể chia sẻ với bạn một chút gì đó.

Bạn yêu anh ấy thật lòng và hình như anh ấy cũng vậy. Thì tại sao không đường hoàng và đến với nhau? Con người ai rồi cũng sẽ mất. Nhưng quan trọng là khoảng thời gian sống, họ đã sống như thế nào! Hai người yêu nhau và sống với nhau, một năm hạnh phúc hay mười năm hạnh phúc, tất cả  đều phải trân trọng như nhau ...

Mình nghĩ bạn có thể nghĩ sâu về điều này và nói chuyện với anh một lần.

Nguyen Thi Ngoc Quynh
<
quynhnguyenthingoc@yahoo.com.vn>

Người đàn ông này đang lợi dụng bạn

Tôi thường xuyên đọc Báo Thanh Niên trên mạng, đọc được những dòng tâm sự của Sóc Nâu và có ý kiến như sau:

Sóc Nâu đã xem giấy tờ bệnh án của anh ta chưa hay chỉ nghe nói thôi? Theo lời thuật của bạn: anh ta luôn có nhiều cô gái bao vây xung quanh và luôn bận rộn công việc, vì chứng bệnh ung thư nên muốn có con với bạn, càng lúc càng xa lánh bạn, đề nghị sinh một đứa con và đem đi xa... Theo đánh giá của tôi, người đàn ông này đang lợi dụng sự chân thật, hiền lành của bạn. Sinh một đứa con trong hoàn cảnh không dám công khai người cha của nó, rồi còn cả một quãng đời dài nuôi nấng, dạy dỗ đứa con. Chẳng phải anh ta đang muốn gây khó khăn cho bạn sao? Cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa về nhân thân, cuộc sống hiện tại của anh ta trước khi có quyết định. Với hoàn cảnh hiện tại của bạn: công việc và thu nhập ổn định, thăng tiến trong sự nghiệp, có điều kiện trả hiếu cha mẹ và chăm sóc em út... Bạn đang có rất nhiều và bạn sẽ tìm được đúng nửa của mình.

Chúc bạn sáng suốt.

Nguoi SAIGON
<
xeom195@yahoo.com> 

Người bị bệnh nan y làm sao có một đứa con khỏe mạnh?
 
Em là người đáng quý, có trái tim rộng lớn và nhân hậu, thực sự khó tìm đâu ra người bạn như vậy. Tôi rất ngưỡng mộ và trân trọng những tình cảm mà em dành cho người yêu. Có lẽ chuyện xưa nay hiếm và đây cũng là một câu chuyện thương tâm. Tôi thấy em sống tình nghĩa như vậy là phải đạo lắm và trời sẽ ban phước lành cho em, cầu chúc cho em có đủ nghị lực và lòng kiên nhẫn vượt qua tất cả những bi ai này.

Trong cuộc sống đôi khi có phép mầu và chúng ta phải tin tưởng vào niềm tin trong mỗi con người. Sống không phải là thời gian dài hay ngắn mà sống sao cho có chất lượng và có ý nghĩa cho đời. Chính bạn trai của em đã làm được điều đó "làm từ thiện". Anh ấy luôn hiểu rằng bệnh tật khó qua nhưng không ngần ngại dành trọn những ngày tháng quý báu của mình cho con người và xã hội. Và chúng ta có may mắn hơn anh ấy nhiều mà đôi khi không làm được như vậy ! Em yêu thực sự thì hãy dành trọn những tháng ngày ngắn ngủi cho anh ấy. Hãy tìm hiểu bệnh tình của anh ấy và còn nước còn tát. Nếu như một ngày nào đó anh ấy ra đi thì trong anh ấy em vẫn luôn tuyệt vời và trong em vẫn luôn có tình yêu của mình và em sẽ sống thanh thản, nhẹ lòng đến suốt cuộc đời. Yêu là thế đó ! Hy sinh bản thân, cho nhiều hơn nhận và hạnh phúc đó rất bền lâu.

Nhưng chuyện anh ấy xin một đứa con mà không cưới hỏi thì tôi thấy hơi lạ. Một người đang bị bệnh nan y thì làm sao cho ra một em bé khỏe mạnh. Có thể trong giai đoạn này hai người không hiểu nhau, em yêu nhưng em không hiểu anh ấy đang ở tình trạng nào. Nếu thực sự yêu em thì chắn chắn phải dành thời gian thật nhiều cho em chứ ! Hãy đặt câu hỏi và tìm lời giải đáp, đôi khi sự thật có mất lòng nhưng sẽ sống thật thanh thản, và khi đã chấp  nhận thì coi đó là hạnh phúc. Tôi nói trên đây cũng chỉ khách quan mà thôi, việc cần làm trước tiên với em là tìm hiểu anh ấy bị bệnh gì, đang ở giai đoạn nào, khả năng chữa trị ra sao? Nói rõ một lần nữa tình cảm của em cho anh ấy biết và em đã suy nghĩ kỹ và chấp nhận tất cả. Rồi từ từ tính tiếp...

Ở hoàn cảnh của em bây giờ thì ai cũng rối thôi. Không có gì khác là phải xác định tình cảm của hai người và thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất nên hay không nên và làm những việc phải làm. Chúc em vượt qua khó khăn này.

Doan Ngoc Hoai  
<
doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.