Bạn có thể không giàu về vật chất nhưng không ai cấm bạn thưởng thức cái đẹp. Cứ hồn nhiên thế, mới sáng cô nàng công nhân tôi tất bật ra khu chợ chồm hổm gần khu trọ bình dân để kỳ kèo mớ rau, con cá, đến chiều đã thảnh thơi dạo bước trong trung tâm mua sắm sang trọng bậc nhất Việt Nam. Tôi không quan tâm tới giá cả hàng hóa ở đây. Đó là điểm chung giữa công nhân và đại gia, chỉ có một chút khác biệt về lý do! Thứ khiến tôi mê mẩn là cách trưng bày hàng hóa được chăm chút tỉ mỉ giữa một không gian cực kỳ tinh tế.
Vài tháng, tôi đi "window shopping" ở Crescent Mall một lần, lặng lẽ chứng kiến những thay đổi đầy sáng tạo ở nơi đây. Những quả cầu vàng rực thả rơi từ trên trần nhà cao vút là một trong những cách trang trí gần đây gây ấn tượng mạnh cho tôi, một con nhỏ đến lớn vẫn cứ lạc trong các khu vườn thần tiên của Andersen hay anh em nhà Grim. Thế là những cung điện lộng lẫy, những lâu đài nguy nga cứ vậy theo những chùm "pha lê vàng" rơi vào trí tưởng tượng của tôi giữa một không gian thơm phức của Crescent Mall.
|
Những quả cầu vàng đã đem thế giới cổ tích ùa về trong tôi
|
Cách trang trí vui mắt trước một cửa hàng thời trang ở Crescent Mall
|
Bình luận (0)