Trận đấu bùng nổ chiều 18.1
NHẬT THỊNH
Chiều 18.1, sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM như một ngày hội bóng đá với khoảng 1.000 cổ động viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân và đông đảo sinh viên Trường ĐH Văn hiến cổ vũ cho hai đội, tìm ra chủ nhân chiếc vé vào vòng play-off của TNSV THACO Cup 2024.
Không khí cổ vũ bóng đá bùng cháy của những sinh viên mặc cảnh phục. Những ca khúc truyền thống của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân vang lên khí thế khiến những ai có mặt trên sân vận động đều cảm thấy phấn khởi, háo hức.
Khi học viên cảnh sát đi cổ vũ bóng đá sinh viên: Phủ xanh khán đài
Chung cuộc, Trường ĐH Văn hiến đã chiến thắng và giành vé đi tiếp. Dù đành phải chia tay giải, nhưng những cầu thủ T05 kiên cường (mã ngành của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân) và cả ngàn CĐV trên khán đài đều không còn gì nuối tiếc. Họ đã có những kỷ niệm thật đẹp ở sân chơi bóng đá TNSV THACO Cup 2024.
Lễ chào cờ ấn tượng trên sân vận động Trường ĐH Cảnh sát nhân dân
NHẬT THỊNH
NHẬT THỊNH
NHẬT THỊNH
NGỌC DƯƠNG
Những hình ảnh tuyệt đẹp của đội CĐV Trường ĐH Cảnh sát nhân dân
NHẬT THỊNH
NHẬT THỊNH
NHẬT THỊNH
NHẬT THỊNH
Màn so tài của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân và Trường ĐH Cảnh sát, trên khán đài là hơn 1.000 CĐV
NHẬT THỊNH
Nếu phải kể đến một trong những trận đấu hay nhất ở vòng loại TNSV THACO Cup 2024 thì đó chính là ngày Trường ĐH Nông lâm TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thi đấu chiều 17.1 để giành vé đi vào vòng play-off. Trận đấu gay cấn đến nghẹt thở, nói như bình luận viên tường thuật trực tiếp trận đấu này "Xem bóng đá mà kịch tính như xem phim Hollywood. Chúng tôi thật sự thấy may mắn khi được ngồi đây, bình luận trực tiếp trận đấu này. Nếu có thể, cho chúng tôi bình luận thêm 80 phút nữa chúng tôi cũng sẵn sàng".
Dù là nụ cười...
NGỌC DƯƠNG
NGỌC DƯƠNG
... hay giọt nước mắt, thì UEF đã có những kỷ niệm thật đẹp
NGỌC DƯƠNG
UEF đã phải dừng bước ở TNSV THACO Cup 2024 dù đã chơi cực kỳ thăng hoa ở giải lần II bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Bóng đá luôn bất ngờ, may rủi như thế. Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt những người đàn ông - họ đã khóc trước ngưỡng cửa thiên đường.
Hay những cầu thủ Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, khi phải chia tay giải, nhiều cầu thủ đã rơm rớm nước mắt. Nhưng những cầu thủ, CĐV của trường cho biết họ đã có những ngày thật tuyệt vời ở sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nơi họ được sống hết mình với bóng đá, chơi hết mình với thể thao, cuồng nhiệt cổ vũ cho đội bóng màu cờ sắc áo...
TNSV THACO Cup 2024 không chỉ là một giải bóng đá. Nơi đây lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp nhất thời thanh xuân của những ai đã từng đi qua...
NGỌC DƯƠNG
NGỌC DƯƠNG
Những cầu thủ Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM buồn bã chia tay giải
NGỌC DƯƠNG
Nhưng tất cả chia sẻ họ đã có kỷ niệm thật đẹp ở sân chơi này
NGỌC DƯƠNG
Bình luận