Tác phẩm nghệ thuật có tên Chiếc giường của tôi (ảnh) của nữ nghệ sĩ người Anh Tracey Emin, được làm từ đầu mẩu thuốc lá, giấy - vải vụn và đồ lót, đã được bán với giá 2,5 triệu bảng, xấp xỉ 4,25 triệu USD, tại nhà đấu giá Christie vào ngày 1.7 vừa qua, theo Reuters.
|

Ảnh: Reuters
|
Chiếc giường của tôi được đánh giá như một biểu tượng cho nghệ thuật Anh thập niên 1990, đã có giá tăng gấp 4 lần so với trước đây.
Ngoài ra, cũng trong phiên đấu giá này, bức tranh sơn dầu khổ lớn có tên Gasthof của họa sĩ người Scotland Peter Doig đã được bán với giá 9,9 triệu bảng.
Lucy Nguyễn
>> Phạt một cơ sở quảng cáo giường có công dụng chữa bệnh
Bình luận (0)