Chiếc lá - Thơ của Ngô Mậu Tình

NGÔ MẬU TÌNH
(Gửi HTA)
24/08/2025 08:00 GMT+7


Anh đi qua con đường không tên

nắng lăn tròn viên cuội

phía bên kia ngọn đồi

từng bước rời xa

không phải gần cũng chẳng xa

mây lướt qua lời thì thầm

ánh sáng tìm khe đá

hương sau ngày còn vương

anh đã kể em nghe

về chiếc lá rơi giữa rừng

chiếc lá gom nỗi nhọc nhằn

vun anh và em

rồi sẽ xa

xa như ngày nhật thực

anh thiếu cơn mưa

tắm mát mùa qua.

Chiếc lá - Thơ của Ngô Mậu Tình- Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.