Chiến binh thầm lặng - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

02/08/2020 06:00 GMT+7

Chống dịch như chống giặc Các chiến binh lên đường Cuộc chiến không tiếng súng Bệnh viện là chiến trường

Covid nguy hiểm
Luôn rình rập quanh ta
Những chiến binh áo trắng
Đêm nay phải xa nhà
 
Họ thầm lặng ra đi
Đầu không cần ngoảnh lại
Dám chấp nhận hy sinh
Cho mọi người tồn tại
 
Không cần sự tán tụng
Chẳng cần mọi huân chương
Các chiến binh áo trắng
Đi tới mọi chiến trường
 
Đà Nẵng, em còn thức
Đà Nẵng, mẹ vẫn chờ
Dõi theo họ từng bước
Mùa dịch bệnh âu lo
 
Các anh như mây trắng
Chở che bao thôn làng
Ngăn mưa giông, nắng hạn
Cho bình yên mùa màng
Họ lặng lẽ ra đi
Đầu không cần ngoảnh lại
Dẫu lần cuối chia ly
Nhưng không hề sợ hãi
Cuộc chiến đấu quyết liệt
Đối mặt với tử thần
Để giành lại sự sống
Họ đêm ngày xả thân
1.8.2020
(Tặng các chiến binh áo trắng ở Đà Nẵng trong cuộc chiến chống Covid-19)
(*) Bài thơ vừa được nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm ở Đà Nẵng phổ nhạc, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Thanh Niên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.