Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Chiến dịch 'hòa mình vào thiên nhiên' ở quê tôi

14/07/2024 20:45 GMT+7

Giải trí luôn là nhu cầu chính đáng nhưng làm thế nào để giải trí vui vẻ, lý thú và bổ ích. Nếu các bạn ngày nào cũng chăm chú vào các thiết bị điện tử thì không phải là giải pháp hay. Vì vậy, ở quê tôi các gia đình luôn áp dụng chính sách "hòa mình vào thiên nhiên”. Một công đôi việc, bọn trẻ có tuổi thơ sinh động mà điện năng lại giảm đáng kể.

Ở quê tôi, lượng điện hàng tháng mọi người dùng đều đều sàn sàn nhau. Vì người ta chỉ sử dụng đủ chứ không để cho lãng phí và thừa thải, bởi chi phí chi trả cho điện nếu tăng quá cao sẽ trở thành gánh nặng với kinh tế gia đình, nên ý thức tiết kiệm điện luôn được rèn giũa ngay từ còn bé.

Mùa hè cũng là lúc điện năng tiêu thụ tăng đột biến trong mỗi gia đình. Đây là thời điểm các bạn học sinh được nghỉ và có nhiều thời gian rảnh để vui chơi. Giải trí luôn là nhu cầu cần thiết và chính đáng nhưng giải trí như thế nào cho vui vẻ, lý thú và bổ ích luôn là một vấn đề đau đầu nan giải.

Chiến dịch 'hòa mình vào thiên nhiên' ở quê tôi- Ảnh 1.

Thay vì chúi mắt chúi mũi vào ti vi xem hoạt hình, các bạn nhỏ quê tôi rủ nhau chơi trò rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê vô cùng lý thú

TGCC

Ở quê thì các bạn nhỏ có sự lựa chọn đa dạng hơn. Nào là thả diều trên triền đê lộng gió hoặc rủ nhau đi chụp ve sầu. Thông thường các bạn đều tự làm ra thành phẩm, chỉ có những gia đình khá giả hẳn mới mua. Mình thấy rất hay, rèn được tính tự lập trong mỗi đứa trẻ.

Không muốn chạy nhảy thì các bạn có thể rủ nhau học bơi, câu cá, dĩ nhiên là có sự kiểm soát của người lớn. Ở quê mình không thiếu những cái ao để tha hồ vùng vẫy. Hoạt động bơi lội nhộn nhịp cả ngày chắc chắn sẽ giúp các bạn ăn ngon, đêm về ngủ sâu hơn. Còn đắm chìm trong các thiết bị điện tử sẽ không bao giờ có được cảm giác như thế.

Các trò vui có bạn có bè, tiếng cười hồn nhiên vang vọng khắp nẻo. Ví dụ như các trò: rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, trốn tìm, cá sấu lên bờ, ném lon, nhảy dây, nhảy lò cò… và vô vàn trò khác mà chỉ cần có một không gian rộng rãi, thoáng đãng là rủ bạn bè chơi ngay được.

Không nhất thiết phải vào những khu vui chơi xa hoa, chỉ cần biết tận dụng không gian thiên nhiên là triển khai được liền. Chẳng cầu kỳ mà vẫn khơi dậy được sự vui tươi, hứng khởi trong con dù ở quê hay thành phố.

Đấy là về phần các bạn nhỏ còn mỗi người lớn cũng sẽ có cách tiết kiệm riêng. Phổ biến nhất là lựa chọn thiết bị tiêu thụ ít điện nhưng công năng vẫn như vậy. Chẳng hạn, nhà mình dùng màn hình chiếu thay vì ti vi. Sử dụng màn chiếu sẽ phải tắt các nguồn sáng mới nhìn rõ nét. Cảm giác tuyệt vời như xem trong rạp phim. Không bật đèn vô hình trung lại tiết kiệm thêm điện. Gia đình cùng quây quần thật ấm cúng và an vui.

Trăng thanh gió mát thì tội gì không tận hưởng. Nếu cảm thấy vẫn nóng nực thì kèm theo một chiếc quạt nhỏ phe phẩy. Hình ảnh các bà, các mẹ hòa mình vào thiên nhiên, thậm chí là các em nhỏ đi tản mát dạo bộ sau bữa cơm tối đã trở nên quen thuộc vô cùng.

Chiến dịch 'hòa mình vào thiên nhiên' ở quê tôi- Ảnh 2.

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến với đoàn viên thanh niên của Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Chiến dịch 'hòa mình vào thiên nhiên' ở quê tôi- Ảnh 3.

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tiết kiệm đến với người dân ngoại thành TP.HCM

EVNHCMC

Mọi người vừa đi vừa say sưa trò chuyện trên trời dưới đất. Tình cảm bà con chòm xóm ngày một thắm thiết và bền chặt hơn. Mình thấy đây là hoạt động tốt cho cả thể chất và tinh thần lại còn tiết kiệm điện năng.

Tiết kiệm điện không phải là vấn đề cá nhân mà cần sự đồng lòng đồng thuận của tất cả. Một người tiết kiệm nhưng một người lãng phí thì vô ích. Tạm không nhắc đến lý do cao cả vì xã hội, cộng đồng mà vì chính túi tiền của gia đình bạn. Nhưng cũng không nên chắt bóp, tằn tiện điện quá đà làm khổ cuộc sống. Điện sinh ra để phục vụ đời sống con người tốt đẹp hơn, nhưng phải một người tiêu dùng thông thái sử khi biết sử dụng điện hợp lý, đúng và đủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.