Chiến sự lan rộng, người Donetsk lại hối hả sơ tán

30/05/2022 16:21 GMT+7

Khi Nga tăng cường các cuộc tấn công vào các thành phố quan trọng ở Donbass, những người còn lại trong khu vực bị chiến tranh tàn phá vẫn chưa quyết định về việc có nên di tản đến nơi an toàn hơn hay không.

Khi quân Nga tăng cường sức ép vào các thành phố quan trọng ở khu vực Donbass (miền đông Ukraine), nhiều người còn ở lại trong khu vực bị chiến tranh tàn phá vẫn chưa quyết định có nên di tản đến nơi an toàn hơn hay không.

Cô Iryna, người đã sơ tán từ thị trấn công nghiệp Avdiivka đến TP.Sloviansk, lại lên một chuyến tàu để tránh xa hơn nữa những đợt pháo kích của Nga.

"Pháo kích nhiều ngày liền. Mỗi ngày 1 tiếng rưỡi. Tóm lại là chúng tôi chẳng ngủ được".

Nhiều người sơ tán khác đã mất tất cả mọi thứ do chiến tranh.

Bà Vira Safronova, cư dân Sloviansk, nói rằng nhà của bà đã bị pháo kích tan tành.

"Hôm 29.2, tôi rời nhà. Khoảng 2-3 ngày sau, hàng xóm gọi tôi và nói rằng, "Vira, hết rồi, bà mất nhà rồi. Nó cháy trụi rồi".

Trên khu chợ trung tâm của Sloviansk, những chủ quầy hàng còn lại cũng hoảng sợ như những người bước lên tàu.

Ông Serhiy - một chủ quầy hàng bán cà phê, trà và sô cô la - cho biết: “Đáng sợ lắm, thỉnh thoảng rất đáng sợ. Cả ở nhà và ở đây”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây thừa nhận tình hình ở Donbass “cực kỳ khó khăn”.

Ông nói quân đội Nga cố gắng tấn công các thành phố Sloviansk và Sievierodonetsk, nhưng các lực lượng Ukraine đang ngăn chặn bước tiến của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.