Chiêu độc của chàng Việt kiều họ Sở

10/02/2004 12:19 GMT+7

Qua lới giới thiệu của vợ chồng anh Bảy Quân, một gia đình quen biết đã lâu ngụ cùng xã, cha mẹ của cô Hồng được biết người dì của anh Bảy Quân là bà Nguyễn Thị Mười Ba (nhà đường Bùi Thị Xuân, Q1, TP Hồ Chí Minh) có một người con nuôi tên John Trần, năm nay độ chừng 44 tuổi, Việt kiều, đang sở hữu một cửa tiệm kinh doanh bên Mỹ.

Nói chung về khoản tiền bạc có thể tạm coi John Trần có quá dư thừa, ngược lại trong chuyện tình cảm anh ta có phần không suôn sẻ nên đến giờ vẫn đang sống độc thân.

Vừa rồi về Việt Nam, John được mẹ nuôi dẫn đi xem bói rất nhiều nơi và đều được các ''thầy'' phán rằng nếu lập gia đình sau tuổi 45 thì chắc chắn anh ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyện làm ăn sau này. Do vậy, trong khoảng thời gian còn ở quê nhà, John Trần muốn tìm người “nâng khăn sửa túi'' với điều kiện phải trẻ đẹp, con gia đình nề nếp đàng hoàng. Nghe đâu dì của John cũng có đưa anh ta đi coi mắt vài nơi nhưng không thành vì John sợ gái thị thành đua đòi, bon chen nên thích tìm vợ quê hiền thục. Rất tiếc, người bên gia đình anh chị Bảy Quân không có ai để giới thiệu. Do vậy, thấy cô Nguyệt Hồng tuổi mới 22 tuổi, lại có phần nhan sắc, nết na xem chừng có thể được lòng anh John nên nếu cha mẹ nguyệt Hồng đồng ý thì anh, chị sẽ mai mối để người ta xuống xem mắt. Nghe qua sự việc trên, gia đlnh bà Nguyễn Thị Ngần rối rít cảm ơn vợ chồng anh Bảy và nhủ thầm: biết đâu con nhỏ nhà mình gặp may “ghé'' được ''bến trong''! Dù đang vào mùa thi trường Đại học Cần Thơ, nhưng theo quyết định của gia đình, cô Hồng đành phải bỏ dở để về nhà ởVĩnh Long dự thi ''đại học xây dựng''. Như đã hẹn, sáng 15/6/2001, chiếc xe hơi láng coóng đỗ xịch trước nhà bà Ngần làm xôn xao cả xã Hòa Bình. Cánh cửa vừa bật mở, vợ chồng anh Bảy Quân bước xuống xe, đi cùng có thêm 4 người và nhân vật chính dễ dàng nhận ra với dáng vóc cao to, bệ vệ trong bộ đồ veston màu đen, mắt đeo kính đen trông rất ngầu chẳng kém nào các tài tử đóng vai đại ca trong phim hành sự Hồng Kông. Lúc này, bên ngoài hàng rào nhà bà ngần có không ít các chị, các cô hàng xóm lao xao bình phẩm: ''Tui thấy ổng già hơn con Hồng nhiều quá mấy bà ơi!'', ''Già nhưng người ta có tài sản kếch xù bên Mỹ. Con Hồng mà vớ được ''mối'' này thì nhà nó còn hơn trúng số!''...

Sau buổi diện kiến, chàng rể Việt kiều tương lai không những gật đầu ''OK'' mà còn hối thúc mẹ nuôi của mình sớm bàn việc làm thành hôn. Quá bất ngờ nhưng phía gia đình bà Ngần cũng tỏ ra thận trọng xin thong thả thời gian cho hai đứa tìm hiểu thêm tính tình cũng như hoàn cảnh đời tư chàng rể. Hiểu được tâm trạng của gia đình bên gái, đại diện phía nhà trai – bà Mười Ba cho biết bà cũng là người dân gốc Vĩnh Long; chỗ quê hương, thương nhau, giúp nhau không hết thì thôi chứ lẽ nào ai nỡ làm chuyện sằng bậy. Bên cạnh đó, vợ chồng anh Bảy Quân cũng gật đầu bảo đảm nên gia đình bà Ngần cảm thấy yên lòng và đúng một tuần sau, lễ hỏi được tổ chức. Tuy mới chỉ là đám dạm hỏi thôi (lễ cưới dự định sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 8/2001) nhưng cũng không kém phần rình rang làm cho người dân trong xã ai cũng trầm trồ: đúng là lấy chồng Việt Kiều có khác!

Theo lời bà sui trai thì sau đám cưới 5 ngày, vợ chồng John phải lên máy bay về bển. Do vậy, bà ngỏ ý với gia đình bên gái nên cho Hồng lên thành phố để ''vợ chồng tụi nó đi chơi cho biết đó biết đây''. Nghĩ trước sau gì ''ván cũng đóng thuyền'' nên gia đình bà Ngần cũng không khắt khe, để hai đứa... tự do chung sống. Trong khoảng thời gian Hồng lên thành phố với chồng, bà Ngần có lên thăm con và cảm thấy gia đình mình thật may mắn

khi có được chàng rể không chỉ biết thương yêu, chiều chuộng vợ hết mực mà còn quan tâm từng chút tới cả ''ông bà nhạc''. Điều này được thể hiện qua việc John nói đã đặt cọc mua một căn nhà ở Q.7, TP Hồ Chí Minh trị giá gần 100 lượng vàng để vợ đứng tên sở hữu với mục đích khi nào vợ chồng John về bên thì anh, em vợ cũng có chỗ ở khang trang khi lên thành phố học hành. Để chứng minh trước ''bà nhạc'' rằng mình là rể Việt kiều chính hiệu chứ không phải loại lom com, khoác lác, vào một buổi sáng ngay trong lúc bà Ngần còn ở lại chơi, John nhờ mẹ nuôi mở tủ mang ra một đống đô la bảo rằng để đổi lấy vàng chồng tiền nhà, sẵn dịp cho mẹ vợ xem, biết nhà mới của vợ chồng mình luôn. Sau cú điện thoại, có chiếc xe hơi chở người mang vàng đến nhưng chỉ tạm thời đổi được cho John 75 lượng, 25 lượng còn lại hẹn sáng hôm sau sẽ giao hết. John tỏ ra bực bội nhờ mẹ nuôi phải đi đổi gấp số vàng còn lại để đem chồng cho kịp vì chiều hôm đó mẹ vợ phải về Vĩnh Long. Thấy vậy, bà Ngần khuyên can chàng rể: ''Thì mai mốt mẹ lên xem nhà các con sau chứ có gì đâu mà con phải vội!''.

Ở thành phố được khoảng 10 ngày thì Hồng về nhà cha mẹ ruột của mình chờ ngày lên... ''máy bay hoa'' qua Mỹ. Nhưng chuyến đi còn chưa được thực hiện thì cô nhận được điện thoại của mẹ chồng cho hay vì cửa hàng của John bên Mỹ gặp chuyện rắc rối nên John phải về gấp để giải quyết, khi nào sắp xếp ổn định sẽ bay qua liền để làm đám cưới. Dù bất ngờ nhưng vì công việc phải vậy nên cả nhà Hồng vẫn yên tâm chờ đợi. Thời gian ấn định ngày cưới đã trôi qua gần một tháng nhưng không thấy John quay về, điện thoại cũng không. Rồi vụ khủng bố thảm khốc ngày 11/9 xảy ra càng làm cho gia đình bà Ngần sốt ruột cứ như ngồi trên đống lửa. Cô Hồng xuống tóc ăn chay cầu nguyện phu quân của mình được bình yên vô sự, nhưng đã hơn 2 năm trôi qua tin tức về John vẫn “ngoài vùng phủ sóng''. Về phía bà Mười Ba cho biết, mình cũng bị cắt đút liên lạc luôn từ đó nên gia đình bà Ngần cứ đinh ninh cho rằng chàng rể quý chắc đã gặp chuyện không may, song cả nhà nhạc gia vẫn ấp ủ niềm hy vọng ''én nhạn hiệp đôi''...

Thế rồi vào ngày mùng 3 Tết Giáp Thân (24/1/2004), tin đồn về cô Trần Thị Tuyết (20 tuổi, nhà ở huyện Tam Bình, gần bên) mới vừa kết hôn với anh chàng Việt kiều Mỹ giàu sụ nhưng đôi uyên ương này chỉ chung sống với nhau được vỏn vẹn 9 ngày thì cô vợ bị chồng hất hủi trả về gia đình vì anh ta cho rằng cô... không còn con gái lan nhanh khắp các huyện. Qua tìm hiểu, cả nhà bà Ngần như bị sét đánh bên tai khi được biết danh tánh người chồng bội bạc của cô Tuyết sao cũng giống hệt rể mình: cũng có mẹ nuôi là bà Mười Ba đứng ra bảo lãnh, đại diện nhà trai tổ chức cưới hỏi... cho đến khi so những tấn ảnh của John Trần thì mọi người chết lặng, đúng là hắn chứ không ai! Theo chúng tôi được biết, với “kịch bản'' và thủ đoạn trên, tên John đã làm cho không ít cô gái lâm vào cảnh éo le nhưng vì thể diện, không ít người đành chịu ngậm bồ hòn không dám đứng ra vạch mặt gã Việt kiều đểu cáng vì tất cả đều không thực hiện việc đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, việc tiếp tay cho gã Việt kiều đồi bại này thực hiện hành vi vi phạm về mặt đạo đức, gây mất ANTT như gia đình Bảy Quân, bà Nguyễn Thị Mười Ba cần phải lên án; nếu đủ cơ sở pháp lý chúng tôi đề nghị các cơquan chức năng truy tố họ trước pháp luật để làm gương; Qua sự việc này cũng không thế không phê phán các bậc cha mẹ chỉ vì quá tin vào cái ''mác'' Việt kiều và những lời hứa giả tạo đã đưa con mình đến bờ vực thẳm.

(theo Báo Công an TP Hồ Chí Minh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.