Chiều Kim Long - Thơ của Phan Văn Thịnh

27/12/2020 07:07 GMT+7

Ta về một chiều ngõ phố Kim Long - em có đợi chờ Hương Giang - chừ sâu vời vợi Mắt người sóng gió trùng khơi

Đường lên em quạnh vắng lắm
Đôi chân có mỏi nửa chừng
Vòm me xanh như mắt biếc
Thương người tóc xõa ngang lưng...

Vườn ai vừa nhen sợi khói
Dáng hoa mải miết chưa về
Cánh chuồn bên sông còn đợi
Nắng chiều rười rượi song Khuê

Một chiều em thay màu áo
Tóc xanh thơm ngát hương nhài
Bên người nụ cười bẽn lẽn
Ta chừ sương khói em ơi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.