Chín chắn để yêu = tuổi + lý trí + trái tim?

18/04/2009 11:27 GMT+7

* Các bạn thời nay “bắn tốc độ” nhanh quá! “22 tuổi đã đủ chín chắn để yêu?” - tâm sự ngổn ngang của bạn Thanh Hải đã nhận được sự sẻ chia của hơn 50 bạn đọc. Bác sĩ Lê Thúy Tươi cũng dành cho trang 360 độ yêu một cuộc trao đổi xung quanh câu hỏi của bạn Thanh Hải. Mời các bạn theo dõi…

Phải biết yêu

Yêu là cả một nghệ thuật và bạn phải như là người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ đôi khi phải biết từ chối những vai diễn không hợp với mình. Đừng cố gắng đáp ứng theo yêu cầu của đạo diễn... rồi bị tổn thương. Có lẽ tình yêu của bạn bây giờ đang có khoảng trống vô hình len lỏi vào... vì phim chưa chiếu tập cuối đã biết kết thúc ra sao rồi nên mất hứng thú.

Tôi muốn nói với bạn rằng 22 tuổi đã đủ lớn để chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, và khi đã yêu thì phải biết yêu. Bởi chỉ đắm say yêu thôi chưa chắc bạn đã có và giữ được tình yêu. Biết yêu có nghĩa là bạn sẽ biết điều gì nên làm, điều gì chưa thể để tình yêu mãi đẹp trong mắt nhau, chứ chẳng phải làm tất cả để rồi sau đó phải hối tiếc vì đã yêu hết mình như thế.

Đoàn Xuân (doanxuanhanoi@...)

Tôi cũng từng rơi vào tình trạng như bạn…

“22 tuổi đã đủ chín chắn để yêu?”, tại sao phải hỏi câu này khi bạn đã yêu rồi. Bạn có bao giờ tự hỏi rằng mình đã đủ chín chắn để chịu trách nhiệm những gì mình làm? Nếu có, bạn đã yêu được rồi đấy. Tôi thấy những quan hệ trước hôn nhân khó có thể đi đến kết quả tốt đẹp được. Chính vì thế bạn cần thay đổi suy nghĩ: “Nếu sau này anh chán tôi rồi chia tay thì tôi biết nương tựa vào đâu?”.

Bạn phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Hãy dựa vào bản thân và gia đình. Gia đình luôn là nơi tốt nhất để bạn dựa vào. Nếu bạn tiếp tục quan hệ thì sớm muộn cũng có thể bị “dính”. Bạn nên nghĩ đến điều đó.

Cách đây một năm tôi cũng rơi vào tình trạng như bạn. Nhưng tôi đã chủ động dừng lại mối tình này sau khi chúng tôi mới quan hệ và nhờ tới gia đình. Ba mẹ đã giúp tôi vượt qua tất cả để trở lại là chính mình. Chúng tôi không gặp nhau được một năm rồi. Chính thời gian này đã giúp tôi hiểu rõ hơn về người ấy. Tôi đã có thể vui vẻ sống và tiếp tục với công việc của mình. 

Đỗ Ngọc Quỳnh (thanhdaklak75@...)

Tôi bằng tuổi bạn, đã từng có người yêu năm 21 tuổi. Anh ấy không là mối tình đầu của tôi nhưng lại là người đầu tiên tôi hiến dâng tất cả. Sau lần đó tôi cũng như bạn, sợ hãi vô cùng, không biết sau này anh có lấy mình làm vợ hay bỏ rơi mình. Anh hứa với tôi chỉ một lần duy nhất nhưng anh đã không giữ lời, tiếp tục dùng lời lẽ đường mật để thuyết phục tôi quan hệ với anh chỉ sau ngày trước ba ngày. Tôi đã từ chối. Dù vậy anh vẫn tiếp tục đòi hỏi…

Cuối cùng tôi quyết định chia tay mặc dù rất yêu và muốn anh chịu trách nhiệm với mình. Tôi nghĩ mình còn quá trẻ, nếu cứ tiếp tục thế thì tương lai chưa biết ra sao mà có khi còn tồi tệ hơn nữa, lại làm cho gia đình thất vọng. Giờ tôi vẫn chưa có bạn trai nhưng tôi nghĩ người yêu tôi thật sự không phải là người chỉ suốt ngày đòi hỏi chuyện đó mà không biết nghĩ cho tương lai của nhau.

Thanh Tâm (emnhoanhnhieu445@...)

Biết ngừng đúng lúc để đi hết con đường!

Tôi thấy điều bạn lo lắng không phải “22 tuổi đã đủ chín chắn để yêu?” mà là “hai tháng đã đủ chín chắn để yêu?”. Qua những gì bạn kể, bạn đã đặt mình vào một tình huống khắc nghiệt. Hai tháng có thật sự là tình yêu chưa hay chỉ là những rung động của hai người khác giới? Hai tháng liệu đã giúp bạn hiểu rõ người bạn yêu?

Tôi là người đàn ông đã có tuổi, từng yêu và đã có một gia đình. Tôi đã trải qua quãng thời gian như bạn, yêu hết mình. Nhưng rồi thời gian cho tôi thấy yêu là một chuyện, đến với nhau lâu dài hay không là một chuyện khác. Trên đường đời không ai biết điều gì xảy ra vào ngày mai mà chỉ có thể cố gắng làm sao cho ngày mai tốt hơn từ những gì mình làm hôm nay.

Trước khi làm điều gì, bạn hãy nghĩ xa hơn, hãy tiên liệu mình sẽ như thế nào, sẽ làm gì nếu điều không muốn đến vẫn đến. Nếu bạn đã nghĩ kỹ, đã chấp nhận thực hiện, đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn sắp tới thì lúc đó bạn đã có được sự chín chắn. Giờ sự việc như vậy, bạn và người yêu nên nhìn thẳng vào thực tế, để cùng thỏa thuận là không bao giờ “yêu” như vậy nữa khi chưa cưới nhau.

Việc này giúp bạn giải quyết được sự lo âu phải uống thuốc, cũng giúp bạn thấy tình yêu của anh ấy có thật hay không, anh ấy có nghĩ cho bạn không... và như vậy cũng trả lời được cho bạn những câu hỏi còn lại. Ai là người yêu bạn thật sự và bạn cũng yêu người đó như vậy, có thể bạn còn phải đi một quãng đường dài nữa mới tìm ra. Hãy bình tĩnh, chín chắn để tìm ra người ấy của bạn. Chúc bạn luôn gặp hạnh phúc.

dienbaquang101@...

 

Các bạn thời nay “bắn tốc độ” nhanh quá!

Đó là nhận xét của BS Lê Thúy Tươi khi nói về “trình độ” yêu của giới trẻ ngày nay...

* Theo BS, tuổi 22 của Hải đã đủ chín chắn để yêu?

- Mới yêu hai tháng mà đã cho “hết sạch”, có hơi vội vã quá không? Chính bạn Hải sau khi “cho” đã lo lắng “chặng đường để chúng tôi thuộc về nhau còn rất xa”. Bạn bối rối không dám tin ở tình yêu, không tin cả viên thuốc ngừa thai. Tất cả toát lên sự vội vã và sợ hãi khi tình yêu của các bạn chưa đủ chín. Tình yêu cần trải qua thử thách, phải có thời gian xây dựng niềm tin. Ở đây bạn tin vào lời tỏ tình và tiến tới cái đích tình dục.

22 tuổi yêu lần đầu, tôi có cảm giác bạn Hải muốn tất cả, tiến tới thật nhanh để rồi hoang mang, sợ hãi tình đến nhanh lỡ ra đi cũng nhanh như khi đến. Trong tình yêu không thể dùng tuổi để làm tiêu chuẩn đánh giá sự chín chắn, dù bạn đã đủ tuổi luật pháp để kết hôn. Có người bạc đầu rồi với tình yêu vẫn còn là “kẻ dại khờ”.

* Khái niệm chín chắn ở đây nhằm chỉ gì: có thể quan hệ tình dục? Có thể tự làm tự chịu hậu quả (có thai ngoài ý muốn chẳng hạn)? Không có những hành động xốc nổi (quan hệ tình dục)? Hiểu thấu đáo về tình yêu?

- Khái niệm chín chắn thường để chỉ một lời nói, cử chỉ, hành động có suy nghĩ kỹ đến mức chín muồi và chắc chắn về hậu quả của sự việc mà mình đang làm. Ở đây Thanh Hải chưa có sự chín chắn cần thiết. Chuyện gì đến đã đến rồi, nuối tiếc, sợ hãi cũng không lấy lại được. Chẳng may có thai thì phải dũng cảm chịu trách nhiệm, hoặc là giữ “vật chứng tình yêu” hoặc giải quyết “bầu tâm sự”.

Vấn đề quan trọng hiện nay là bạn làm việc đi ngược thời gian: xây dựng tình yêu sao cho bền chặt. Một người bạn trai tốt sẽ là người biết trân trọng tình cảm và sự dâng hiến của bạn.

* BS có thể cho Thanh Hải biết phải làm gì tiếp theo?

- Xây dựng niềm tin và nuôi dưỡng tình yêu. Bối rối qua rồi, bây giờ không nên dễ dãi mà phải gắn tình yêu, trách nhiệm với tình dục. Dù khó cũng phải làm, thế mới giữ được tình yêu bền chặt.

* Nếu là mẹ của Thanh Hải, BS sẽ giải quyết câu chuyện của con gái mình như thế nào?

- Tất nhiên phải khuyên con giữ gìn, không quá dễ dãi. Tốt nhất là công khai tình yêu với hai gia đình, cô gái sẽ không lo lắng “bị mất”. Gia đình hai bên chấp thuận tình yêu và khi họ ra trường thì làm đám cưới. Công khai sẽ khiến chàng trai có trách nhiệm với việc làm của mình.

* Ở vào thời của BS 22 tuổi người phụ nữ yêu như thế nào?

- Thời đó dư luận xã hội và lễ giáo phong kiến buộc con gái phải giữ mình, không quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nếu bạn nào đang học đại học mà có bầu thì bị đưa ra kiểm điểm trước chi đoàn, trước lớp, phải ở lại lớp, rất ê chề. Vì thế ai cũng sợ. Thời của tôi chưa thống nhất đất nước nên Đoàn thanh niên vận động “ba khoan”, tức là khoan yêu, khoan cưới, khoan con.

Thanh niên được giáo dục như vậy nên mục tiêu chính là học tập, ai yêu nhau cũng phải cẩn thận không dám liều bỏ thí sự nghiệp. Tôi chỉ có “cuộc tình qua những bức thư”, điều này không bị cấm.

* Mấu chốt cho những câu chuyện như của Thanh Hải là giáo dục cho giới trẻ để họ không quan hệ tình dục trước hôn nhân hay là giáo dục về thuốc tránh thai?

- Cả hai. Không nên quan hệ khi chưa nhìn thấy tình yêu được nối tiếp bằng cuộc sống vợ chồng. Còn yêu quá, không giữ được thì cần hiểu biết và sử dụng thuốc tránh thai. Đừng để những em bé phải chết yểu hoặc bị bỏ rơi. Tôi không cổ súy cho thuốc tránh thai nhưng các bạn yêu như vậy thì thà “vẽ đường cho hươu chạy còn hơn là không vẽ”.

* Nếu trở lại tuổi 22 vào thời điểm này và đang yêu, BS sẽ cư xử ra sao với tình yêu của mình?

- Tất nhiên tôi không dễ như cô gái ấy. Con gái nên coi tình dục là “của để dành”, đừng mang ra “cho” dễ dãi sau lời tỏ tình. Vừa “cho” vừa sợ chả khác gì đi ăn trộm thì tự làm khổ mình chứ có sung sướng gì đâu.

* So sánh giữa “trình độ” yêu tuổi 22 bây giờ và tuổi 22 thời kỳ của BS, BS có thể nói gì?

- Các bạn thời nay “bắn tốc độ” nhanh quá. Đa số cứ đồng nghĩa yêu = tình dục nên thường để lại hậu quả đau lòng. Nếu bị bỏ rơi là mất niềm tin, tuyệt vọng và có bạn sa vào ma túy, đánh mất mình. Đã có những nữ sinh bỏ học, sống buông thả, trở thành gái bao...

Tôi không phong kiến nhưng vẫn mong các bạn gái hãy giữ mình, đừng vội vã. Hôn nhân là một bước ngoặt lớn, quyết định sai lầm là mang lại niềm hối hận cả cuộc đời. Nhiều bạn nói rằng “cứ yêu và cưới, không ở được thì bỏ”. Mọi chuyện không dễ như các bạn nghĩ. Sự ràng buộc về gia đình, con cái, tài sản... khiến bỏ nhau cũng tan nát hơn cả khi yêu mà bị phụ bạc. Nhiều cặp cố sống với nhau vì những điều thực tế đó.

Hôn nhân không còn tình yêu được xem là “nhà tù hôn nhân”, đáng sợ lắm. Hãy xem đây là lời cảnh báo với các bạn trẻ.

 Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.