Jimbino hóm hỉnh: "Không, tôi là Jimbi G, anh trai của Kenny G!". Khán giả của quán chỉ biết mấy anh chàng ngoại quốc này sẽ chơi nhạc tối nay. Ít ai biết một điều thú vị về họ: một "gánh hát rong" có tên Cyclina Circus lang thang biểu diễn khắp thế giới bằng xe đạp!
m nhạc không cần phiên dịch
|
Trong 6 năm qua, chúng tôi đã đi quãng đường 40.000 km, qua 27 nước ở 4 châu lục, trên những chiếc xe đạp cao bằng và có khi cao hơn cả người mình, với hành lý của mỗi người nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể. Những buổi biểu diễn của chúng tôi bao gồm âm nhạc, xiếc và nhiều chuyện tào lao khác. Khán giả dừng chân một cách tình cờ, rồi bị thu hút vào trong đám đông phấn khích lúc nào không biết... Thành viên của nhóm không cố định, thay thế nhau đến và đi có lẽ đã tới hơn 100 người. Cyclina Circus - www.myspace.com/cyclowns |
Jimbino kể: "Chúng tôi chỉ đi lại bằng xe đạp, còn giữa những khoảng cách quá xa thì chúng tôi chọn tàu hỏa. Vì sao lại là xe đạp ư, vì nó là loại phương tiện dễ thích nghi và không gây ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, chúng tôi không bao giờ muốn đi quá nhanh. Đi chậm sẽ cảm nhận tốt hơn những vùng đất đi qua. Du lịch bằng xe đạp tất nhiên là nhiều khi rất mệt, ngồi trên yên xe, chân đặt xuống đất mà không cảm thấy được chân mình nữa! Có những lúc không may, ngủ gục vì mỏi mệt, chúng tôi bị bọn trộm "chôm" mất xe đạp. Cũng có khi đang đi thì xe bị hỏng hóc, vậy là phải mang đồ nghề ra hì hụi ngồi sửa... Có lần ở nước Nga, giữa trời lạnh tới âm 20 độ C, hết sạch tiền, chúng tôi vừa chơi nhạc vừa rét run cầm cập. Tất cả những khó khăn ấy có lẽ chúng tôi sẽ không vượt qua nếu không có tình yêu âm nhạc. Dù không biết hết tất cả các thứ tiếng ở những nước chúng tôi đi qua, nhưng khi chúng tôi chơi nhạc thì mọi người đều hiểu cả!".
Như nhiều thành viên khác, Triin tham gia vào nhóm một cách khá tình cờ. Vài tháng trước đây, Triin gặp nhóm Cyclina Circus trong một quán bar, khi họ tới Estonia biểu diễn. Bị quyến rũ bởi phong cách vui nhộn, phóng khoáng của nhóm, Triin quyết định tham gia vào chuyến phiêu lưu trên chiếc xe đạp. Là con gái, cũng mang vác hành lý nặng như ai, nhưng Triin lúc nào cũng vui vẻ và chẳng bao giờ than mệt. Ngoài âm nhạc, cả Triin và Jimbino còn có sở thích vẽ phác họa chân dung những người bạn mới gặp trên đường. Jimbino thì có hẳn một tập giấy chuyên dùng để vẽ mà anh lúc nào cũng mang theo cùng với hộp nhạc cụ của mình, còn Triin thì vẽ lên bất cứ tờ giấy nào mà cô gặp: bìa sách, báo...
![]() Jimbino phác họa chân dung một người bạn mới - Ảnh: Phương Nguyên |
Hiện các thành viên của Cyclina Circus chia thành nhiều nhóm nhỏ và đang ở nhiều nước khác nhau, những nhóm nhỏ này đi theo lịch trình mà họ tự lựa chọn, và khi nào gặp nhau thì sẽ tụ lại và cùng biểu diễn. Nhiều thành viên trong nhóm chia sẻ quan điểm muốn vừa làm việc, vừa tận hưởng thế giới cả 365 ngày trong năm. Jimbino nói: "Nhiều người lựa chọn cách làm việc chăm chỉ suốt 10 tháng và dành 2 tháng trong năm để đi du lịch. Chúng tôi thì chọn cách khác: vừa làm việc, vừa du lịch suốt cả năm. Thật tuyệt vời, hầu như ngày nào chúng tôi cũng làm việc 4, 5 tiếng nhưng những điều mới mẻ thì không ngừng xảy đến mỗi ngày!".
Với Jimbino, mỗi giai đoạn trong cuộc sống anh dành cho một niềm say mê khác nhau. Vô cùng thích thú với chuyến chu du vòng quanh thế giới với âm nhạc và xe đạp, nhưng anh đã dự định những việc mình sẽ làm khi kết thúc chuyến đi. "Tôi sẽ viết một cuốn sách về chuyến đi của Cyclina Circus" - anh cho biết - "Tôi sẽ chia sẻ những điều thú vị, những kinh nghiệm đường dài mà nhiều người còn chưa biết. Sau đó tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường". "Thế nào là một cuộc sống bình thường?" - tôi hỏi. "Đó là làm việc, chăm lo cho gia đình, người thân, và đạt những mục tiêu khác!" - anh chia sẻ.
Còn Triin thì cười rất tươi: "Kết thúc chuyến đi này tôi sẽ làm gì à? Tôi sẽ về nhà, chào tạm biệt cha mẹ và lại... lên đường đi tiếp! Ai mà biết được!". Cô gái có mái tóc óng vàng này còn hóm hỉnh "rủ rê": "Bạn có muốn tham gia với chúng tôi không? Nếu bạn biết chơi một nhạc cụ nào đấy và biết... đi xe đạp! Blog của nhóm là www.myspace.com/cyclowns". Thú thật, chưa bao giờ tôi ước mình biết chơi nhạc cụ như lúc này!
Phương Nguyên

Bình luận (0)