Chở che những mảnh đời bất hạnh

23/08/2024 09:30 GMT+7

Đoàn phường Nguyễn Trãi (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã triển khai mô hình "Em nuôi Đoàn thanh niên" để hỗ trợ, nâng bước cho nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cứ đến thời gian sắp tựu trường, bà Đặng Thị Năng (ở tổ 4, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum) lo lắng chẳng yên. Ở tuổi 71, bà chẳng biết cách gì để có tiền sắm sửa quần áo, sách vở cho cháu gái Nguyễn Ngọc Gia Hân (11 tuổi) chuẩn bị năm học mới.

Bà Năng có 2 người con, một gái và một trai. Người con gái út đã lấy chồng xa, bà Năng ở với người con lớn là anh Nguyễn Văn Hạnh. Năm 2012, anh Hạnh lập gia đình và có một người con. Cuộc hôn nhân chẳng bao lâu thì đổ vỡ, mẹ bỏ đi biệt tích khi Hân còn đỏ hỏn.

Thế nhưng biến cố cuộc đời một lần nữa đổ ập xuống gia đình ấy, năm 2022, anh Hạnh qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Kể từ đây, bà Năng phải vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm lo cho cháu nội.

Chở che những mảnh đời bất hạnh- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Trương Kha, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Trãi, tặng quà cho em Gia Hân

ĐỨC NHẬT

Tuổi già không làm được việc nặng, bà Năng nhận bán bánh tráng kiếm thêm thu nhập. Mỗi tháng để dư được hơn 1 triệu đồng, hai bà cháu phải ăn tiêu dè dặt lắm mới đủ sống.

Biết được hoàn cảnh của Hân, hơn 1 năm qua, thông qua mô hình "Em nuôi Đoàn thanh niên", Đoàn phường Nguyễn Trãi đã hỗ trợ em mỗi tháng 500.000 đồng để góp phần vượt qua khó khăn. Vào đầu năm học mới 2024 - 2025, Đoàn phường còn hỗ trợ thêm 1 triệu đồng để Hân sắm sửa quần áo, sách vở.

Trong căn nhà lụp xụp chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp cũ, em Y Nguyễn Bảo Ngọc (14 tuổi, ở tổ 5, P.Nguyễn Trãi) kéo ra 3 chiếc ghế nhựa lấy chỗ cho khách ngồi. Trong 3 chiếc ghế thì có 2 chiếc đã gãy chân, Ngọc thẹn thùng nhắc khách ngồi cẩn thận kẻo ngã.

Chở che những mảnh đời bất hạnh- Ảnh 2.

Đoàn phường Nguyễn Trãi hỗ trợ chị em Bảo Ngọc, Bảo Quốc sắm sửa quần áo, dụng cụ học tập cho năm học mới

ĐỨC NHẬT

Gia đình Ngọc chẳng mấy khá giả khi cha làm thợ mộc, còn mẹ nấu ăn cho một doanh nghiệp tại địa phương. 3 năm trước, cha Ngọc bị đột quỵ rồi ra đi mãi mãi, mẹ em trở thành trụ cột gồng gánh cả gia đình. Để chia sẻ gánh nặng, tranh thủ mấy tháng hè, Ngọc làm thêm ở một quán cà phê, kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống.

"Có nhiều hôm trong nhà hết tiền, hai chị em phải đi mua nợ thức ăn ngoài hàng quán. Tuy cuộc sống có khó khăn, nhưng em vẫn luôn cố gắng làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ và em", Ngọc chia sẻ.

Thông qua mô hình "Em nuôi Đoàn thanh niên", hai chị em Bảo Ngọc được Đoàn phường Nguyễn Trãi hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng để mua thịt cá, cải thiện bữa ăn. Chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2025, Đoàn phường còn hỗ trợ thêm 2 triệu đồng để Bảo Ngọc và Bảo Quốc mua sắm dụng cụ học tập, quần áo.

Anh Nguyễn Trương Kha, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Trãi, cho biết đơn vị đã triển khai mô hình "Em nuôi Đoàn thanh niên" từ hơn 1 năm qua. Thông qua mô hình, đơn vị đã hỗ trợ, đỡ đầu cho 5 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, hằng tháng mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng. Vào đầu năm học mới, đơn vị sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi em để sắm sửa áo quần, dụng cụ học tập. Nguồn kinh phí này do các cán bộ, đoàn viên tại phường đóng góp hoặc kêu gọi, vận động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.