Chớ để thiếu sự lãng mạn trong tình yêu!

22/09/2006 10:30 GMT+7

Có rất nhiều cách nhìn nhận về chuyện tình cảm của bạn Hải u. Và do vậy cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau: nhiều người khuyên Hải u nên có một sự trao đổi thắng thắn giữa hai người để xác định rõ mối quan hệ; có người nghĩ bạn Hải u đang yêu một phía; người lại cho rằng Hải u nên biết mình đang may mắn khi có một người bạn gái như vậy...

Tình yêu là chuyện tình cảm riêng chỉ hai người mới cảm nhận được, vì vậy, chẳng ai có thể đưa ra một khuôn mẫu. Tuy nhiên, "người trong cuộc" cũng rất cần biết đến những "lăng kính khách quan", để từ đó có sự đánh giá chuẩn xác hơn về những gì liên quan đến mối quan hệ của mình, và cả về chính mình. Hy vọng là những "lăng kính" dưới đây sẽ giúp ích cho Hải u:

Trang Nha <dtttnha@carehcm.org>: Câu chuyện của bạn đáng để suy nghĩ. Nhưng hình như tôi thấy không có cơ sở gì để tình yêu của bạn và người đó phát triển. Có một người bạn nói với tôi rằng, người mình yêu sẽ là người cùng mình lớn lên trong cuộc sống. Bạn đã bao giờ tự hỏi bạn yêu người đó vì điều gì: vì nhan sắc hay vì bạn có thể chia sẻ vui buồn với người đó? Và bạn cần điều gì ở người đó? Nếu tự trả lời được những câu hỏi này, tôi nghĩ bạn sẽ biết mình có nên tiếp tục hay không".

Nguyễn Việt Hùng <viethung_ng@yahoo.com>: Qua những gì bạn viết, theo tôi hình như bạn thiếu một logic về tình yêu thì phải! Theo nhận xét riêng tôi về cô bạn gái của bạn, tôi rất thích một mẫu người như vậy. Đó là những cô gái đã trưởng thành, nhưng vẫn còn giữ tính trẻ con, tuy nhiên đây là tính trẻ con biểu hiện dưới suy nghĩ của người có một sự hiểu biết nhất định! Type người đó hay tạo sự thích thú và tự nhiên cho người đối diện, nhưng họ rất chung thủy khi đã tìm được một "bóng tùng" để bảo vệ và che chở cho họ trong cuộc đời.
 
Bạn yêu người ấy, hay những người chung quanh của người ấy? Chỉ có bạn mới trả lời chính xác câu hỏi này được thôi, phải không? Chúc bạn thật nhiều vui tươi trong cuộc sống".

hoo hoo <hoohuuvn@yahoo.com.vn>: "Tôi cũng là một nghiên cứu sinh đang ở nước ngoài như bạn. Sau khi đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi rất thông cảm. Theo cách nhìn nhận của tôi, tình cảm mà bạn dành cho cô bạn gái của bạn có lẽ chỉ là tình cảm của một người dành cho một cô bé thôi. Trong khi đó, cô ấy thì vẫn nghĩ mình còn là một cô bé, đang háo hức khám phá và tận hưởng sự chăm sóc, ngưỡng mộ của những người khác phái. Mà bạn thì lại thiếu hẳn sự lãng mạn cần có trong tình yêu. Nếu đã yêu, theo tôi, bạn đừng suy tính nhiều nữa, hãy mạnh dạn thổ lộ tình yêu với những lời lẽ bay bổng và khung cảnh lãng mạn nhất mà bạn có thể. Ngoài ra, tình yêu thì chỉ có hai người có thể hiểu và chia sẻ thôi, chớ nên để người lớn can thiệp vào. Chúc bạn thành công".

Duy Hung <hung-logistics@sotrans.com.vn>: "Xin lỗi, bạn học giỏi mà yêu rất kém. Học giỏi là điều rất đáng tự hào. Tuy nhiên, theo những gì mà bạn kể về cách đối xử của bạn với bạn gái, có vẻ như bạn là người hơi cứng nhắc. Tính cách này sẽ gây bất lợi cho bạn, trong tình yêu, nhất là ở lứa tuổi của bạn và khi bạn gái bạn cũng còn quá trẻ. Theo tôi, bạn hãy viết thư hoặc bày tỏ trực tiếp với cô ấy tình cảm thực sự của mình đồng thời cũng trao đổi dứt khoát về mối quan hệ của hai người. Cuộc đời đôi lúc phải đến những khúc quanh mà chúng ta cần thiết phải có sự lựa chọn đau lòng bạn à".
 
Huong <p.t.l.huong@baconco.com.vn>: "Đọc qua tâm sự của bạn, tôi thấy bạn thích và quan tâm cô ấy hơn là cô ấy để ý tới bạn. Nhưng cô ấy không thực dụng và vụ lợi gì bạn. Theo suy nghĩ của tôi, người mà cô ấy nói rằng đã giúp cô ấy thay đổi con người ấy không phải bạn. Nhưng cô ấy vì lịch sự mà không lỡ từ chối bạn. Tuy nhiên, bạn cũng nên trao đổi thắng thắn với cô ấy để hai người rõ ràng hơn trong quan hệ với nhau. Chúc bạn có suy nghĩ chín chắn và tìm được tình yêu đích thực của mình".
 
Bạn gái:
"Tôi hơn bạn 1 tuổi, có thể là chị được rồi. Qua thư của bạn, tôi hiểu bạn đang rất bất an khi phải suy nghĩ mình nên làm gì. Bạn biết không, khi hai người ở quá xa nhau, tình cảm của 2 người sẽ ngày càng sâu đậm hay nhạt dần là dựa vào lòng tin của cả hai. Có lẽ cả bạn và cô ấy đều chưa thực sự hiểu nhau nhiều, có chăng chỉ là do sự gượng ép mà thôi. Nếu cả hai đã hiểu nhau và có tình cảm với nhau thì khi xa nhau sẽ càng thêm quấn quýt. Bạn biết không, bạn trai của tôi cũng ở xa, đã 3 năm rồi tôi chưa hề gặp lại, thế nhưng chúng tôi vẫn như xưa. Điều gì đã làm cho chúng tôi như vậy, bạn biết không? Đó là lòng tin ! Một khi đã mất lòng tin thì mọi chuyện thật là buồn. Dường như tình cảm bạn dành cho cô ấy rất nhiều. Nếu bạn cảm thấy vẫn không thể xa cô ấy, bạn hãy chuyện thẳng thắn với nhau về vấn đề này. Chúc cho bạn tìm ra hướng đi cho chính mình!". 

Ngân: "Đọc tâm sự của bạn, mình thấy hình như bạn đã làm phức tạp các sự việc lên. Mình nghĩ mình hiểu bạn gái của bạn còn hơn bạn nữa.

Thứ nhất, bạn thật là một người khô khan về tình cảm, hay cách biểu hiện của bạn đã làm mình cảm thấy như vậy, có lẽ bạn gái của bạn cũng nghĩ thế. Bạn để ý người ta mà chỉ biểu hiện là một vài lần nói chuyện, rồi điện thoại mà bạn đã nghĩ là chuyện tình của mình “sống động” hơn, vì thế nên chắc cách tặng quà của bạn cũng không được lãng mạn lắm. Rồi cách thể hiện của bạn khi bạn về nước nữa. Mới chỉ 1 thời gian ngắn mà bạn đã nói với cô ấy “tôi đã từng rất kỳ vọng vào quan hệ và nếu cứ tình trạng không tiến triển này thì 1-2 tuần sau tôi sẽ phải bay trở ra nước ngoài”, như là đặt điều kiện với cô ấy vậy. Có lẽ bạn đang suy nghĩ và xử sự quá già, so với tuổi của mình.
 
Thứ hai, bạn rõ ràng cũng hiểu rằng “tư tưởng của em là không muốn cố định ngay quan hệ này và em muốn kéo dài thời gian”. Bạn lại cũng “chẳng nài ép tình cảm gì cả và tất nhiên chẳng có lời hẹn ước chính thức nào”. Cả hai cùng như thế thì tình cảm làm sao tiến triển được. Bạn có hiểu rằng phụ nữ thì cần lắm sự chắc chắn trong tình cảm, dù là 1 lời nói cũng yên lòng. 

Thứ ba, có lẽ bạn chưa thật hiểu về mình. Bạn muốn cô gái ấy phải thay đổi cách sống. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi cô ấy cần một người đàn ông như thế nào và bạn đã đáp ứng được tiêu chuẩn nào chưa?

Những lời thẳng thắn, mong bạn nhìn nhận lại tình cảm, bản thân và người khác từ nhiều góc độ và tìm được người phù hợp với mình".

Le Thanh Duong <ltduong@ctu.edu.vn>: "Chúng tôi là người ngoài, không hiểu rõ tính cách con người bạn, cũng không biết rõ bạn gái của bạn, khó có thể có lời khuyên xác đáng cho bạn được. Tuy nhiên, nếu tôi là bạn, tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ nầy, vì nó sẽ không đi đến đâu. Một người thiếu nhiệt tình, trẻ con, đỏm dáng, thậm chí vô trách nhiệm, thiếu tôn trọng bạn trai như người bạn gái nầy chắc chắn sẽ gây phiền lòng cho bạn về sau. Nên cố gắng học tập tốt, xây dựng tương lai sự nghiệp đàng hoàng, tôi tin rằng bạn sẽ tìm được tình yêu chân thành, hạnh phúc".

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.