Mấy tháng nay họ là lực lượng chủ chốt trong việc chống trộm cướp, trấn lột, đánh nhau… trong KTX.
Đêm cuối năm, trời Đà Nẵng lạnh buốt. Nhóm tự quản với chín thành viên gồm năm nam và bốn nữ do Vũ Minh Nhật, SV năm 3 ngành cơ khí chế tạo máy làm nhóm trưởng tập trung tại nhà ban quản lý KTX để vào đêm trực. Nhóm kiểm tra lại các phương tiện tuần tra. Đúng 0g nhóm bắt đầu xuất phát.
Đêm trắng cuối năm
|
Thầy Phan Minh Thắng, phó phòng công tác SV, trưởng ban quản lý KTX ĐH Bách khoa Đà Nẵng: “Là SV nên các bạn nắm rất rõ tình hình trong KTX, quan trọng hơn cùng là SV với nhau nên nhiều vụ việc được các bạn xử lý khá tốt”. |
Nhóm trưởng Minh Nhật người nhỏ thó một tay gậy, một tay đèn pin đi trước với ánh mắt nhanh nhẹn như anh dân quân đi tuần tiễu. Địa điểm đầu tiên được kiểm tra là khu vực nhà thi đấu thuộc Trung tâm giáo dục thể chất ĐH Đà Nẵng ở phía đông KTX. Ánh đèn pin loang loáng khắp nơi. “Nhiều đôi bạn yêu nhau ra đây tâm sự đã bị đánh, cướp tiền, điện thoại. đây cũng là lối mà trộm đột nhập và tẩu thoát sau khi vào KTX trộm đồ nên bọn mình phải rất chú ý” - Nhật cho biết. Cách đây gần một tháng, tại đây nhóm đã bắt một đối tượng trộm cắp với tang vật là một túi đầy áo quần.
0g45 tại khu nhà 5, đây là nơi đầu tiên trộm thường nhắm tới vì nằm gần khu nhà thi đấu. Phía sau nhà vẫn còn phơi nhiều áo quần, một số phòng còn sáng điện. Sau một hồi đi dọc hành lang, nhóm chia nhau lên từng phòng trọ để kiểm tra và nhắc nhở các bạn.
Hơn 1g, tại khu nhà số 3 của các lưu SV Lào, nhiều phòng vẫn còn sáng điện, không khí cuối năm rôm rả. Những bước chân các thành viên thoăn thoắt đến từng phòng, nhắc các bạn SV Lào cẩn thận và giữ yên lặng.
Sau khi kiểm tra một vòng tất cả năm khu nhà, đồng hồ đã chỉ 2g kém 5 phút, nhóm trưởng Minh Nhật mới quyết định cho các bạn nghỉ chân trước khi đi tuần lần cuối. Nhưng vừa được chừng 5 phút thì ở khu giáo dục thể chất văng vẳng tiếng hát hò của một bàn nhậu cuối năm, nhóm trưởng Minh Nhật liền bảo anh em kiểm tra, đề nghị các “chiến hữu” SV nghỉ sớm.
3g, ca trực kết thúc, mọi công việc được giao lại cho ban quản lý KTX, nhưng với những thành viên như Nhung, Quang... giờ về còn phải học bài tiếp để sớm mai lên thi buổi cuối cùng. “Bọn mình đã quen với việc học, thi và đi tuần của đội tự quản rồi”, Nhung cho biết.
![]() |
|
Nhóm trưởng Minh Nhật (cầm đèn pin) cùng các thành viên kiểm tra khu vực nhà ở số 5 - Ảnh: Q.T. |
Giữ yên giấc ngủ bạn bè
Trước đây tình hình an ninh trật tự trong KTX khá phức tạp, hầu như đêm nào cũng có mất trộm nên đầu năm học 2008 ban đại diện SV KTX quyết định thành lập đội tự quản. Đến nay đội đã lên tới 30 thành viên, trong đó có chín bạn nữ, chia nhau trực bảy đêm trong tuần. Bạn Phan Thị Mến, SV năm 1 ngành công nghệ vật liệu, tâm sự: “Vào đội thấy mình sống có trách nhiệm hơn với bạn bè và bản thân cũng trưởng thành hơn”. Còn Lê Đào Thị Kim Thư, năm 3 sư phạm toán, cho biết: “Mình vào đội chỉ muốn xây dựng KTX trật tự hơn để các bạn yên tâm học hành”.
Trưởng ban đại diện SV KTX Lê Duy Lương (SV năm cuối ngành cơ khí giao thông) cho biết tính đến nay đội đã trực tiếp phát hiện và bắt giữ hơn 10 vụ trộm; can thiệp hàng chục vụ lộn xộn và các “tụ điểm” nhậu nhẹt thâu đêm trong KTX. Lương cho biết thêm: các đối tượng trộm cắp thường thủ mã tấu, côn nhị khúc... trong người. Sau khi bị bắt, có đối tượng còn đến KTX trả thù. Tuy nhiên, từng là lính biên phòng nên Lương ít nhiều cũng đã truyền lại kinh nghiệm cho các thành viên đội tự quản khi gặp các trường hợp này.
Phạm Nghĩa Quang (SV ngành xây dựng thủy lợi - thủy điện) khẳng định: “Bọn mình bảo vệ lợi ích của KTX nên tất cả các bạn rất ủng hộ và đoàn kết cùng đội nên kẻ xấu không làm gì được”.
Theo Quang Tám/Tuổi Trẻ

Bình luận (0)