Chờ đợi gì ở M.U?

09/07/2022 08:18 GMT+7

M.U coi như đã bước vào mùa bóng mới khi thầy trò Erik Ten Hag bay sang Thái Lan trong hôm qua (8.7), chuẩn bị cho loạt trận giao hữu đầu mùa.

Theo kế hoạch, M.U sẽ gặp Liverpool tại Thái Lan ngày 12.7; sau đó gặp Melbourne Victory (15.7), Crystal Palace (19.7), Aston Villa (23.7) tại Úc; gặp Atletico Madrid (30.7) tại Na Uy, trước khi trở về đá trận giao hữu đầu tiên tại sân nhà Old Trafford, với Vallecano (31.7).

Khác hẳn những năm trước, “tháng giao hữu” của M.U năm nay không chỉ gắn liền với các mục tiêu thương mại. Trong khi giới hâm mộ sốt ruột chờ xem diện mạo M.U trong các trận đấu ra mắt của HLV Ten Hag, thì ngược lại, chính Ten Hag cũng đang đứng trước cơ hội quan trọng để có được cái nhìn chuyên môn cụ thể về đội bóng mà ông vừa ngồi ghế HLV trưởng.

HLV Ten Hag sẽ làm gì để giúp M.U khởi sắc?

Reuters

Cristiano Ronaldo không bay cùng M.U sang Thái Lan? Vâng, nhiều người kết nối chi tiết này với tuyên bố muốn chia tay M.U, dù thông tin chính thức vẫn là Ronaldo xin phép vắng mặt vì chưa giải quyết xong việc gia đình (và M.U chấp thuận). Nhưng, nhìn từ khía cạnh ngược lại, Ronaldo mà không tham gia các trận giao hữu thì đó mới là điều tốt hơn cho HLV Ten Hag. Kể cả khi Ronaldo quyết tâm gắn bó với M.U, thì thực tế hiển nhiên vẫn là: Ten Hag rất cần thấy rõ khả năng thi đấu mà không có Ronaldo của M.U. Sắp bước sang tuổi 38, Ronaldo luôn đá chính thế nào được! Ten Hag cần có cả những kế hoạch, chiến thuật riêng cho hoàn cảnh không có Ronaldo, chứ vấn đề không đơn giản là thử nghiệm xem ai sẽ thay tiền đạo này khi cần.

Edinson Cavani, Jesse Lingard, Juan Mata, Paul Pogba đều đã chia tay M.U trong tư cách cầu thủ tự do (M.U là đội có nhiều hảo thủ ra đi theo dạng này nhất ở Premier League trong mùa hè 2022). Mason Greenwood vẫn đang bị treo giò vì lao lý. Thế là M.U chỉ còn mỗi Marcus Rashford và Anthony Martial có thể đá tiền đạo thay Ronaldo. Càng phức tạp, khi Martial đang bị xem là cầu thủ “thừa”. Vậy, Ten Hag đang cùng lúc đứng trước hai vấn đề nan giải và trái ngược nhau: tìm người cáng đáng nhiệm vụ do Ronaldo để lại, và tìm một vai trò, vị trí thích hợp cho “tiền đạo hầu như không tồn tại” Martial.

Cùng với Martial, những cầu thủ đứng trước tương lai không rõ ràng là Alex Telles, Axel Tuanzebe, Eric Bailly, Brandon Williams, Phil Jones và Aaron Wan-Bissaka. Cần bán, nhưng sẽ không bán tất cả. Chính Ten Hag đang tự hỏi: ông muốn tiếp tục dùng ai trong các cầu thủ vừa nêu sau ngày 1.9. Và câu trả lời tất nhiên sẽ đến từ các trận giao hữu trước mắt.

Câu hỏi lớn nhất, cũng là hấp dẫn nhất: tân binh Tyrell Malacia sẽ đóng góp điều gì cho M.U. Trên lý thuyết, bản hợp đồng đầu tiên của M.U thời Ten Hag là khá hợp lý. Mùa trước, M.U thủng lưới nhiều hơn cả đội rớt hạng Burnley, và dĩ nhiên họ cần thay đổi hàng thủ. Ten Hag đưa về một hậu vệ cánh xuất thân từ giải Eredivisie mà ông rành rẽ nhất. Đấy là một hảo thủ trẻ (22 tuổi), nhưng không thiếu kinh nghiệm (đã khoác áo Feyenoord 5 năm, lọt vào tuyển Hà Lan, từng đá trận chung kết Europa Conference League). Giới cầm bút không cưỡng được nhu cầu phân tích, so sánh chuyên môn, thậm chí đã kết luận từ khi Malacia chưa đá trận nào, rằng anh có những chỗ hay hơn cả Luke Shaw, chứ khoan nói Telles, nơi cánh trái hàng thủ M.U! Nhưng phải chờ xem thực tế ra sao đã!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.