* Khởi quay được hơn một tháng, ngoài những hạn chế "nói hoài nói mãi" trong việc làm phim lịch sử của ta, khó khăn cụ thể của đoàn phim là gì?
Tôi làm phim lịch sử cũng nhiều rồi. Nhưng đây có lẽ là bộ phim đi nhiều nơi nhất, bối cảnh xây dựng công phu, tốn kém nhất. Cũng nói thêm rằng, sở dĩ mình bị hạn chế, gặp khó khăn khi làm phim lịch sử vì quan niệm về phim lịch sử của mình chưa tới. Nếu quan niệm tới sẽ đầu tư tới, và mọi việc sẽ giải quyết dễ dàng. Làm phim lịch sử mà không tạo được không khí lịch sử (về bối cảnh), không tạo ra được linh hồn của nhân vật (về con người) thì không thể nào có hiệu quả.
* Vậy làm phim này, anh có được "đầu tư tới" không?
(Cười). Kinh phí đối với phim này cũng có giới hạn, tình hình chung mà. Vì thế, tôi phải tính toán kỹ lưỡng hơn để với số tiền như thế, làm sao cho hiệu quả. Đây đã là nỗ lực rất lớn của TFS để làm bộ phim truyền thống lịch sử.
* Nghe nói ban đầu, anh đã từ chối nhận phim này...
Đúng vậy! Đây là phim rất nặng, và chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả... Nhưng cuối cùng tôi đã nhận lời với Hãng TFS vì hai lý do. Thứ nhất, quan niệm của tôi là làm phim lịch sử để hướng tới tương lai, không phải để kể - nghe cho vui. Thứ hai, tôi rất yêu quý nhân cách ông Huỳnh Văn Nghệ - một người yêu nước, đa nhân cách: nhà tri thức, nhà thơ, nhà quân sự. Khi mình quý một nhân vật nào đó, tự nhiên mình sẽ thích và hứng thú làm. Một lý do riêng tư nữa, là vì tôi có nhiều ân tình sâu đậm với Hãng phim TFS, từ lúc làm những tập đầu tiên Người đẹp Tây Đô với TFS.
* Trong phim này, anh có khai thác được và mang đến cho người xem một góc nhìn nào mới hơn về thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, ngoài những gì người ta đã biết?
Dĩ nhiên là có chứ! Tôi đã và sẽ cố gắng tìm những cái mới cho nhân vật. Tôi đã gặp những người con của ông Nghệ, rồi những đồng đội của ông (trong dịp giỗ ông năm ngoái), tìm đến cả những y tá lúc bấy giờ... để hỏi từng chi tiết nhỏ, để nghe về từng kỷ niệm. Nên, mới thì chắc chắn phải có. Còn chuyện hấp dẫn, hay - dở thế nào... chẳng lẽ tôi lại nói trước (cười).
![]() |
Huỳnh Văn Nghệ (Huỳnh Đông đóng) |
* Cái nhìn của riêng anh về ông Huỳnh Văn Nghệ?
Rất "romantic"! Yêu nước nhiệt thành, xông pha trận mạc nhưng cũng rất lãng mạn. Có lẽ mình cũng giống ở cái chất lãng mạn ấy nên mình thích chăng (cười vang).
* Như vậy chắc trong phim sẽ không thiếu những hình ảnh lãng mạn...
Vâng! Sẽ không thiếu những chuyện tình đẹp, những hình ảnh lãng mạn để thi vị hóa cuộc đời của nhân vật trong phim.
* Anh thấy diễn xuất của diễn viên trẻ Huỳnh Đông (vào vai Huỳnh Văn Nghệ) như thế nào?
Huỳnh Đông rất thông minh, có nhiều tố chất diễn viên. Khi casting, tôi cũng chọn lựa nhiều lắm, nhưng cuối cùng là Huỳnh Đông. Đến thời điểm này, tôi thấy diễn xuất của Đông ổn. Tôi hay nhắc nhở Đông: con nên nhớ, con là linh hồn của phim đó. Không chỉ riêng Đông mà với tất cả các diễn viên, tôi đều phân tích nhân vật kỹ càng để các bạn nắm rõ ý của mình. Tôi có hành trang 30 năm là diễn viên, nên có kinh nghiệm gì, tôi truyền hết cho các bạn. Trừ khi yếu quá thì mình phải thị phạm, chứ tôi rất mong diễn viên có sự sáng tạo riêng của họ.
Thiên Anh
Bình luận