Cho nhau một nụ cười, một tình yêu

30/03/2006 20:27 GMT+7

Không bao lâu sau khi thay đổi "đội hình" (còn 2 thành viên: Hoài Giang, Bích Châu), nhóm Trio 666 đã giới thiệu mình trong "phiên bản" mới bằng album vol 5 Cho nhau một nụ cười (do Phương Nam phim phát hành).

Không dữ dội như Trio 666 mà khán giả thường thấy trên các sân khấu ca nhạc, trong album, 2 cô gái của nhóm rock này đã có chút "mềm hóa" phong cách âm nhạc của mình. Hầu hết những ca khúc (của nhạc sĩ Tuấn Khanh - Nguyện cầu, Nhật ký chú Cuội, Em hãy ra đi, Sen, Vết tình, Ăn năn, Cho nhau một nụ cười; Ngô Thụy Miên - Bản tình cuối; Đắc Tâm - Yêu nhau) được phối theo màu tươi sáng, cả giai điệu và giọng hát hòa vào nhau theo đúng tinh thần của chủ đề album; nên có lẽ người nghe sẽ cảm thấy dễ chịu khi thưởng thức Trio 666... Cho nhau một nụ cười.

Mới đây, Saigon Audio cũng vừa phát hành album tổng hợp của nhóm AC&M - Một tình yêu. Dù không thuộc "style" của AC&M như các album trước của nhóm (bởi Saigon Audio đã chọn lọc những ca khúc của nhóm, rồi tập hợp thành Một tình yêu), nhưng có thể vì thế mà album sẽ dễ được đón nhận hơn. 10 nhạc phẩm với đủ thể loại, đề tài (Quê hương tình yêu và tuổi trẻ - Quốc Dũng, Thương nhau ngày mưa - Nguyễn Trung Cang, Ô mê ly - Văn Phụng, Một tình yêu - Đức Huy, Tôi muốn - Lê Hựu Hà, Chuyện chàng cô đơn - Hoàng Bách...), có vẻ hơi... rối, nhưng trong từng ca khúc AC&M đã thể hiện thật đầy đặn, ra đúng cái chất của nó. Nên những ai đã từng yêu mến giọng hát của bốn chàng trai này cũng sẽ không vì tính "nhiều màu" của album mà... từ chối nó !

N.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.