Tìm lại tuổi thơ ở chợ quê giữa phố
Sáng sớm chủ nhật, Nguyễn Xuân Mai, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, cùng bạn bè ghé chợ quê (số 7 đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn, TP.HCM) để mua vài món cần thiết. Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, đây là lần đầu tiên Xuân Mai biết không khí chợ quê.
"Tôi thấy cái gì cũng mới lạ. Tôi cứ nghĩ ở đây ồn ào lắm ai ngờ bước vào chợ như bước vào thế giới khác, bình yên, thơ mộng vô cùng", Mai nói.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thuý (áo dài) trò chuyện cùng các bạn trẻ đến chợ quê
ẢNH: THANH ĐA
Xuân Mai ấn tượng với những sạp đồ ăn, đủ món. Mai thích ăn chè ở chợ quê, món chè ngọt ngọt, béo béo đặc biệt là cảm giác thân quen, thoải mái, từ những người bán hàng tại đây. Theo Xuân Mai, đó là những trải nghiệm mà siêu thị hay các trung tâm thương mại khó có thể thay thế.
Cũng lần đầu tới đây theo lời rủ rê của người bạn, Hồ Tường Nhật, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nói rằng như trở về tuổi thơ, tìm thấy hương vị quê nhà trong phiên giữa trung tâm TP.HCM.

Chợ quê giữa trung tâm TP.HCM có đậu đen hạt chia giá 15.000 đồng/ly...
ẢNH: THANH ĐA
Anh Phạm Minh Phát, tình nguyện viên hỗ trợ bưng bê, phục vụ, đóng gói hàng tại chợ quê cho biết nhà anh ở tận P.Dĩ An, chạy xe lên đây gần 1 giờ đồng hồ nhưng anh rất vui khi được tham gia hỗ trợ. Anh Phát cho biết: " Lâu lâu trải nghiệm, được gặp gỡ nhiều người, thưởng thức những món quê, không khí quê, cảm giác rất dễ chịu".
Điều đặc biệt ở phiên chợ quê giữa trung tâm TP.HCM
Theo ghi nhận của người viết, chợ mở từ 6 giờ sáng đến khoảng 12 giờ trưa. Không gian chợ không quá lớn nhưng bán đa dạng mặt hàng từ rau củ quả tươi, đồ khô, đậu hũ, các món tráng miệng cho đến áo dài, sách.
Giá cả tùy từng mặt hàng như: bánh nậm, bánh lọc tôm thịt giá 6.000 đồng/cái, chè đậu đen hạt chia giá 15.000 đồng/ly, rau thơm 14.000 đồng/lạng, bánh canh cá lóc 55.000 đồng/tô… Lá chuối tươi xanh mát lót dưới những phần rau hay nhiều món ăn càng khiến những phần ăn hấp dẫn, thu hút hơn.

Bánh canh cá lóc nóng hổi 55.000 đồng/tô
ẢNH: THANH ĐA
Khách có thể trả tiền mặt hoặc chuyển khoản. Điều đặc biệt là nếu chuyển khoản, tất cả đều gửi vào một số tài khoản duy nhất. Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hội trưởng Hội quán các bà mẹ, đơn vị tổ chức cho biết sẽ trích 10 - 15% lợi nhuận từ mỗi phiên chợ để duy trì các hoạt động thiện nguyện, như mua bảo hiểm y tế cho trẻ em nghèo hiếu học…
"Vừa rồi có bạn mua sách giá 180.000 đồng, bạn trả luôn 200.000 đồng, số tiền cho thêm 20.000 đồng tôi cất riêng vào quỹ của hội quán", Chị Thúy nói. Chị Thúy còn cho biết Hội quán các bà mẹ đang nuôi 21 em đi học, mỗi tháng hội quán gửi các con 300.000 đồng/em...

Anh Phạm Minh Phát tình nguyện hỗ trợ phiên chợ quê
ẢNH: THANH ĐA
"Các mẹ giúp đỡ trong khả năng của mình, có người đông con nhưng tháng nào nhận lương chị cũng gửi Hội quán 1 triệu đồng, có mẹ góp vật phẩm bán góp quỹ. Một trong những chương trình chúng tôi ưu tiên là mua bảo hiểm y tế cho các con", chị Thúy cho biết thêm.
Theo dõi hoạt động ý nghĩa của Hội quán, nhiều vị khách không ngại "bo thêm" tiền khi đến mua hàng, mong góp phần nhỏ giúp các con. Nguyễn Duy Khánh (32 tuổi, ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thạnh Mỹ Tây), cho biết anh thích đi chợ quê vì có những món ăn phù hợp với nhu cầu, sau đó là vì khoản lợi nhuận được trích lại cho hoạt động cộng đồng. "Tôi không có nhiều, ngoài giá trị đơn hàng, tôi gửi thêm chút tấm lòng, mong chung tay cùng các mẹ, các chị", Duy Khánh nói.
Bình luận (0)