(iHay) Khắp thế giới không hiếm những bảng chỉ dẫn, bảng hiệu dịch từ tiếng địa phương sang tiếng Anh với những lỗi ngớ ngẩn, gây hiểu lầm cho du khách.
"Chú chó của tôi" được để minh họa ảnh con mèo |
Tại phòng vệ sinh trong khách sạn Pháp, khách được khuyến cáo: "Không ném ‘thận’ của bạn vào toilet nhé". Vậy phải chăng bộ phận khác thì được ném?
|
"Món nướng quấy rối tình dục" ? |
Mực in đã trở thành món ăn tại Việt Nam ư? |
Có lẽ ít du khách nào dám vào "Công viên phân biệt chủng tộc" |
Lối vào nhưng đừng có vào nha |
"Xin đừng ngồi lên cá sấu". Không cần biển báo này thì cũng không có khách nào dám đùa với cá sấu đâu |
"Đừng có... động vật"? |
Thay vì khuyến cáo khách không bước chân lên cỏ, tấm biển này lại như chỉ dẫn cách để bạn bước chân lên cỏ |
"Trượt và ngã cẩn thận nhé" |
Mì dành riêng cho gái giang hồ? |
Từ bao giờ bình cứu hỏa lại trở thành "lựu đạn" thế này? |
Ngã xuống sông cũng phải cẩn thận |
Ở đây có cả khu vực khiêu dâm công khai như vậy sao? |
Liệu có ai dám ăn loại mứt dâu "mùi vị như bà ngoại"? |
"Đừng có la", còn lại làm ồn kiểu khác chắc vẫn được |
Tại resort trượt tuyết ở Áo, một nhà hàng đã đề ra luật cho khách, nguyên văn như sau: “Không được ăn đồ ăn và thức uống từ nhà hàng tự phục vụ của chúng tôi” |
Tạ Ban
Ảnh: Facebook
>> Nhóc tì 8 tuổi kiếm hơn 2,5 tỉ mỗi tháng nhờ YouTube
>> Những bảng quảng cáo hài nhất Việt Nam
>> Những bảng nội quy - quảng cáo 'bá đạo' nhất Sài Gòn
>> Quảng cáo của Từ Hy Đệ bị phạt 20 tỉ đồng vì gian dối
>> Quảng cáo điện thoại mỏng nhất thế giới bị cấm chiếu vì quá sexy
"Chú chó của tôi" được để minh họa ảnh con mèo
"Món nướng quấy rối tình dục" ?
Mực in đã trở thành món ăn tại Việt Nam ư?
Có lẽ ít du khách nào dám vào "Công viên phân biệt chủng tộc"
Lối vào nhưng đừng có vào nha
"Xin đừng ngồi lên cá sấu". Không cần biển báo này thì cũng không có khách nào dám đùa với cá sấu đâu
"Đừng có... động vật"?
Thay vì khuyến cáo khách không bước chân lên cỏ, tấm biển này lại như chỉ dẫn cách để bạn bước chân lên cỏ
"Trượt và ngã cẩn thận nhé"
Mì dành riêng cho gái giang hồ?
Từ bao giờ bình cứu hỏa lại trở thành "lựu đạn" thế này?
Ngã xuống sông cũng phải cẩn thận
Ở đây có cả khu vực khiêu dâm công khai như vậy sao?
Liệu có ai dám ăn loại mứt dâu "mùi vị như bà ngoại"?
"Đừng có la", còn lại làm ồn kiểu khác chắc vẫn được
Tại resort trượt tuyết ở Áo, một nhà hàng đã đề ra luật cho khách, nguyên văn như sau: “Không được ăn đồ ăn và thức uống từ nhà hàng tự phục vụ của chúng tôi”
Bình luận (0)