Chơi lễ 30.4 và 1.5: Nơi gần TP.HCM có hồ nước 'khổng lồ', được tắm suối mát

Tấn Đạt
Tấn Đạt
07/04/2024 17:15 GMT+7

Trong dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, nếu đến những địa điểm này vui chơi thì du khách sẽ có được nhiều bức ảnh đẹp, đồng thời còn tiết kiệm chi phí…

Khung cảnh mộng mơ

Là người thích đi du lịch, đam mê chụp ảnh, Nguyễn Hà Thanh Hải (30 tuổi), sinh sống tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đề xuất: "Dịp lễ 30.4 và 1.5 hãy đến quê hương của mình vui chơi. Bởi nơi đây có những địa điểm nổi tiếng như: bãi biển Phước Hải, cánh đồng lúa An Nhứt. Đặc biệt còn có một số địa điểm khác đang được nhiều người trẻ quan tâm là các hồ nước "khổng lồ" như: Suối Môn, Bà Tô".

Nói đến hai hồ nước "khổng lồ" Suối Môn hay Bà Tô, Thanh Hải cho hay: "Tuy chỉ là những hồ nước thủy lợi nhưng lại có khung cảnh mộng mơ. Mùa hè tới rồi, ngoài đi biển, mình còn dành thời gian đến các hồ này để ngắm nhìn những sự xinh đẹp giản đơn".

Theo Hải, con đường bờ hồ Suối Môn vẫn đang trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, mỗi chiều vẫn có thể đến đây ngồi nhìn mặt hồ yên ả, nghe tiếng gió rì rào thổi bên tai, ngắm thời khắc mặt trời buông xuống sau những rừng cây, ngọn núi. 

434560106_18163032475306514_1400617235452631849_n.jpg

Đón gió tại hồ Suối Môn

THANH HẢI

"Dù đi đến đây thời điểm nào trong ngày, miễn là trời trong veo nắng thì mình vẫn sẽ có những rung cảm riêng biệt. Thú thật, có mấy địa điểm ở địa phương tưởng chừng bình thường nhưng lại trở nên đặc biệt đối với những người thích nắng hè và thiên nhiên như mình", Hải nói.

Theo Hải, hồ Bà Tô (thị trấn Phước Bửu, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là một địa điểm cực kỳ xinh đẹp, được ví như biểu tượng tại địa phương này. Khu vực công viên quanh hồ được chỉnh trang rất chỉn chu, thích hợp cho việc đi dạo, tập thể dục và chụp ảnh. Xung quanh hồ có nhiều quán cà phê thoáng đãng, ngắm trọn vẹn sự rộng lớn của hồ nước.

433105392_18161400445306514_7294886206423194926_n.jpg

Cây hoa giấy "cô đơn" tại hồ Bà Tô đang được người trẻ tìm kiếm trên mạng xã hội

NVCC

"Những cây hoa giấy rực rỡ bên công viên Bà Tô đã thu hút mọi người. Mình đi loanh quanh hồ vui chơi, chụp hình, viết bài ngắn rồi đăng lên mạng xã hội để chia sẻ cảm xúc, trải nghiệm...", Hải cho hay.

433117746_18161400454306514_2637500176741334200_n.jpg

Hải thích những cảnh vật thiên nhiên

NVCC

433114090_18161400472306514_1733900925232084057_n.jpg

Có nhiều khung cảnh đẹp tại công viên Bà Tô

THANH HẢI

Thanh Hải cũng rất thích kết nối với thiên nhiên bằng việc đi loanh quanh rồi ngồi lại ngắm nhìn, quan sát, lắng nghe và cảm nhận. "Những điều này nghe có vẻ giản đơn và nhàm chán nhưng với mình thì đó là một liệu pháp tuyệt vời để giúp cho chúng ta luyện tập được sự an tĩnh", Hải nói thêm.

Địa điểm "trốn" nóng tuyệt vời

Anh Tạ Thanh Sang (33 tuổi), ngụ tại tỉnh Long An, hiện đang là trưởng nhóm Camping in VietNam - Cộng đồng thích cắm trại Việt Nam trên Facebook, đề xuất: "Nếu muốn đi du lịch tiết kiệm chi phí, có cảnh đẹp thì suối Thủy Nguyệt Cốc thuộc xã Gia Bắc, H.Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, là địa điểm đáng được quan tâm. Xuất phát từ TP.HCM, mình chỉ mất khoảng 5 tiếng đồng hồ đi bằng xe gắn máy để đến nơi này".

134439759_1381283752207007_5790710254410095785_n.jpg

Cảnh vật tuyệt đẹp tại Thủy Nguyệt Cốc

THANH SANG

Theo anh Tạ Thanh Sang, Thủy Nguyệt Cốc là 1 cụm thác 3 tầng (thác chính cao khoảng 15 m). "Các bạn ở TP.HCM có thể đến đây theo hướng quốc lộ 1 rồi đến Phan Thiết sau đó men theo quốc lộ 28. Hoặc di chuyển theo quốc lộ 20 đến H.Di Linh rồi men theo quốc lộ 28. Đoạn đường vào thác không có nhà dân nên các bạn hãy gửi phương tiện di chuyển tại làng (xã Gia Bắc - PV) rồi thuê xe ôm chở vào đầu cung đường đi bộ đến thác", anh Sang cho hay.

134432148_1381283818873667_7503402959671809850_n.jpg

Đoạn đi bộ đến thác khoảng 4 km

NVCC

"Đoạn đi bộ đến thác dốc liên tục khoảng 4 km. Trên đường có đi qua con suối nhỏ các bạn có thể lấy nước để dùng hoặc rửa mặt. Xã Gia Bắc khá nhỏ, thực phẩm không đa dạng vì thế các bạn nên chuẩn bị trước đồ ăn. Trong làng có bán gà, thịt lợn, nhu yếu phẩm...", anh Sang nói thêm.

Tại suối Thủy Nguyệt Cốc, anh Sang cùng bạn bè ngâm mình bên dòng nước trong vắt, ngắm nhìn thiên nhiên hoang dã xung quanh. "Tối đến, mình cắm trại, đốt lửa và nướng thịt. Cả nhóm ngồi nhâm nhi thức ăn, chuyện trò bên nhau rồi nghe tiếng nước chảy...", anh Sang kể lại.

134108271_1381283668873682_1007369596152412108_n.jpg

Khu vực Thủy Nguyệt Cốc còn hoang sơ, yên tĩnh

NVCC

Anh Sang nói thêm: "Sáng sớm mở cửa lều, mình tiếp tục đón nhận bầu không khí trong lành, nghe tiếng chim hót líu lo, thưởng thức một ly mì cay nóng hổi. Tất cả đã giúp mình xóa tan những muộn phiền của cuộc sống thường nhật… Tổng chi phí cho hành trình này khoảng 1 triệu đồng. Mình tin rằng thác Thủy Nguyệt Cốc là một địa điểm không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp bạn "trốn" nóng tuyệt vời trong dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp đến".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.