Chồng có bồ, hứa bỏ - có nên tin không?

20/11/2006 15:23 GMT+7

Băn khoăn: Tôi 54 tuổi, chồng tôi 57 tuổi. Từ 3 năm nay, chồng tôi quan hệ với một cô gái. Ông ấy từng dẫn cô ta đi đám cưới trong dòng họ. Gần đây tôi mới biết sự việc này, ổng cũng tự khai và hứa sẽ chấm dứt với cô ta. Nhưng thỉnh thoảng ổng bỏ nhà đi. Chúng tôi có gây lộn, đánh lộn, ổng đánh tôi bầm mặt bầm lưng cả mấy tháng mới hết. Gần đây, cô ta nhắn tin cho tôi, miệt thị tôi và cho tôi biết rằng ổng nói ổng còn sống với tôi là vì phụ thuộc kinh tế vào tôi. Cô ta còn nói tôi nên "biết thân biết phận, đừng có ghen".

Còn ổng, ổng nói với tôi là giữa tôi với ổng chỉ còn là quan hệ thể xác mà thôi. Nhưng khi tôi yêu cầu ly dị thì ổng lại nói rằng đấy chỉ là lời nói trong lúc nóng giận. Kinh tế gia đình tôi phần lớn là do tôi làm ra, còn ổng cũng làm việc cho người nhà của tôi. Chúng tôi có 2 con gái chung, một đã lấy chồng, một chưa. Trong hoàn cảnh này, tôi không biết phải xử lý ra sao. Nếu chúng tôi ly dị thì có ảnh hưởng đến việc kết hôn của con gái tôi không? Xin cho tôi lời khuyên. (Cat Tuyen - cattuyen20062006@yahoo.com)

Gỡ rối: Trước tiên xin chia sẻ với chị về hoàn ảnh hiện nay của gia đình  chị. Ở tuổi ngoài 50, lẽ ra gia đình chị phải có một cuộc sống êm ấm. Đằng này 3 năm nay chị lại phải đối diện với một thực tế  quá đau lòng: Chồng quen với một cô gái, cô ta lại nhắn tin miệt thị và còn “dữ dằn” hơn là yêu cầu chị “biết thân biết phận, đừng có ghen”… Nếu chỉ bấy nhiêu thôi đã thấy chị đã quá giỏi chịu đựng rồi đừng nói chi đến cảnh chồng chị “đánh bầm mặt, bầm lưng mấy tháng trời mới hết…” mà chị vẫn nhẫn nhịn! Cùng là phụ nữ, tôi hiểu “sức mạnh” của sự “nhịn nhục” đó của chị. Song, thẳng thắn mà nói thì chị nghĩ gì về câu nói của chồng: “Giữa tôi với cô chỉ còn là quan hệ xác thịt mà thôi (!?)”. Không lẽ vợ chồng sống với nhau chỉ là sự thỏa mãn nhục dục? Chị đã 54 tuổi liệu thể xác có “tuyệt vời" hơn cô gái kia không? Sống mà không tôn trọng nhau lại đổ cho sự “nóng giận” để xúc phạm nhau thì khó chấp nhận. Lại càng tệ hơn khi lối sống này của chồng chị không thể là tấm gương cho các con. Các cháu (con gái và nhất là con rể của chị) sẽ nghĩ gì về nhân cách của cha chúng?!

Xét cho cùng, mục đích hôn nhân của chị hiện tại không đạt được. Vậy theo tôi chị cần bình tĩnh, cân nhắc thật kỹ thực trạng hôn nhân hiện nay của mình để có quyết định sáng suốt nhất:

- Nếu ly hôn chị được gì? Mất gì? Bao giờ là phù hợp? (con gái yên bề gia thất hết rồi mới ly hôn hay ngay bây giờ?...).

- Nếu không ly hôn nghĩa là chị tiếp tục “sống chung với lũ” - sống với người chồng vũ phu, thiếu chung thủy… Hay là không ly hôn nhưng sống riêng – ly thân để không bị “tai tiếng” là phụ nữ thôi chồng(?!).

Chị ạ, khi anh chị ly hôn, xét về pháp luật thì không có gì ảnh hưởng đến việc kết hôn của con gái chị cả. Nhưng về tình cảm mà nói thì một khi sự trọn vẹn của một gia đình bị phá vỡ làm sao tránh khỏi ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình! Cho nên rất mong chị bình tâm cân nhắc thật kỹ trước mỗi quyết định trong cuộc sống.

Chúc chị nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Chuyên viên tâm lý Thanh Hường
(Trung tâm FDC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.