Chồng mất, người vợ khốn khó nuôi con bị viêm não

Phạm Đức
Phạm Đức
20/05/2025 08:13 GMT+7

Chị Trần Thị Hương (40 tuổi, ngụ tổ dân phố 10, TT.Thạch Hà, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) rơi vào cảnh khốn khó vì chồng qua đời, một mình chị nuôi con trai bị bệnh viêm não tự miễn, trong khi bản thân chị đang mắc bệnh u não.

Nhắc đến hoàn cảnh của chị Hương, bà con lối xóm ai cũng thương cảm. Vợ chồng chị cưới nhau vào năm 2009 và đã có 2 người con trai. Sau khi cưới, chồng chị Hương vay mượn mua chiếc xe tải nhỏ để chở vật liệu xây dựng, còn chị bán cá ở chợ gần nhà. Kinh tế của vợ chồng trẻ nhờ thế cũng khá ổn định.

Nỗi khổ của gia đình chị Hương: Lá lành đùm lá rách trong cơn hoạn nạn - Ảnh 1.

Bà Phan Thị Xuân bên đứa cháu nội đang bị bệnh tật hành hạ

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bà Phan Thị Xuân (65 tuổi, mẹ chồng chị Hương) cho biết tai ương bắt đầu ập xuống gia đình vợ chồng con dâu vào năm 2010. Lúc đó, con trai bà thấy bản thân giảm cân bất thường, đi bệnh viện khám sức khỏe thì phát hiện mắc bệnh xơ gan. "Sức khỏe chồng ngày càng yếu đi nên con dâu trở thành trụ cột của gia đình. Nó đi bán cá ở chợ, kiếm tiền chữa trị cho chồng và nuôi con nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Thương vợ, chồng nó nhất quyết không đi bệnh viện chữa trị, thành ra bệnh tình ngày càng nặng thêm", bà Xuân ứa nước mắt nói.

Đến năm 2022, chị Hương lại nhận thêm tin dữ, khi con trai út là cháu Đặng Công Lộc (11 tuổi) bị mắc bệnh viêm não tự miễn. "Cháu sinh ra sức khỏe bình thường. Đến năm học lớp 3, con tôi bỗng nhiên lên cơn co giật, mơ màng như kiểu bị ảo giác nên vợ chồng tôi đưa con đi khám. Các bác sĩ kết luận cháu bị mắc bệnh viêm não tự miễn. Gia đình phải vay mượn hơn 700 triệu đồng để đưa con ra Bệnh viện Nhi T.Ư ở Hà Nội để điều trị. Sau 3 tháng nhập viện, sức khỏe của cháu mới dần tốt lên nhưng đầu óc không được nhanh nhẹn như người bình thường", chị Hương kể.

Cứ tưởng tai ương sẽ không còn đeo bám thì đến tháng 5.2024, chị Hương xuất hiện cơn đau đầu, đi khám thì phát hiện mắc bệnh u não, phải nhập viện gấp để phẫu thuật. Cực chẳng đã, chồng chị Hương đành bán chiếc xe tải để có tiền đưa vợ đi bệnh viện. "Cuối tháng 5.2024, tôi nhập viện và được các bác sĩ phẫu thuật để cắt bỏ khối u, chi phí điều trị hết 150 triệu đồng. Ca mổ thành công và hiện tại sức khỏe của tôi cũng đã tốt lên", chị Hương bộc bạch.

Theo chị Hương, đầu năm nay, chồng chị qua đời sau thời gian điều trị bệnh xơ gan. Hiện căn bệnh của chị và con trai chưa khỏi hẳn và vẫn đang thường xuyên ra Hà Nội để điều trị. Số tiền vay ngân hàng và người thân còn hơn 350 triệu đồng chưa trả hết, chị không biết bám víu vào đâu để trả số nợ này. "Tôi giờ đã đi bán cá lại được rồi nhưng thu nhập cũng bấp bênh. Nợ có thể trả dần nhưng con trai tôi vẫn cần tiền chữa trị bệnh tật, nên mong người dân và các nhà hảo tâm rộng lòng nhân ái giúp đỡ", chị Hương nói.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình chị Trần Thị Hương. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Hương trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.