Cơn lốc xoáy hip-hop
Nhạc Việt trước giờ vẫn đón nhận nhiều trào lưu nhưng có thể nói khi cơn lốc xoáy hip-hop tràn đến, rất nhiều điều bất ngờ đã xảy ra. Bởi không chỉ là những “màu” thời trang xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc mà hiphop len lỏi vào từng ngóc ngách cũ nát của nhạc Việt.
Cứ mỗi chiều chiều, mỗi tối là người ta lại thấy từng lũ trẻ tập trung với nhau quanh chiếc máy CD để cùng thi nhảy breakdance. Những bức tường loang lỗ dấu hiệu của những bức tranh Gratify. Những bộ trang phục lịch lãm ngày nào được giũ bỏ để đón chào những thời trang đường phố hầm hố với quần thụng, xích kêu lẻng kẻng và những chiếc áo phông rộng thùng thình.
Gọi trào lưu hip hop là “cơn lốc xoáy” đơn giản vì nó chẳng giống những trào lưu âm nhạc trước đây, nhẹ nhàng đi qua và nhẹ nhàng trôi tuột. Hip-hop hình thành và phát triển mạnh mẽ dưới dạng những câu lạc bộ. Những rapper vốn trước đây chỉ là phần nền trên các sân khấu ca nhạc thì nay vụt trở thành ngôi sao.
Thị trường băng đĩa nhạc Việt Nam thì lại càng rộn ràng hơn với hàng loạt những sản phẩm hip-hop đa sắc màu, trong đó có cả sản phẩm chuyên nghiệp và nghiệp dư. Tuy nhiên tất cả đều được chào đón khá nồng nhiệt.
Hip-hop còn kéo theo cả một trào lưu DJ - một cái nghề bỗng nhiên trở nên “hot” trong giới teen. Hàng loạt các bạn trẻ đổ xô nhau tìm thầy mà học. Những cái tên như Phát P, Bo, Hoàng Anh… một lần nữa lại được vinh danh trên đất Việt chứ không còn là những cái tên xa lạ từ những cuộc thi DJ quốc tế.
Đi đến đâu người ta cũng bàn về hip hop, những dự án âm nhạc được thực hiện ào ạt. Hàng loạt những chương trình nhạc trẻ đều mượn hip hop để trở thành đề tài chính nhằm thu hút khán giả trẻ. Thậm chí lần đầu tiên người ta thiết kế cả một sân khấu thuần chủng hip-hop (vốn trước giờ chỉ thấy trong phim nước ngoài) để các ca sĩ tha hồ tung hứng. Những cái ấy giờ đã trở thành lạc hậu, và chỉ còn là quá khứ.
Rock hồi sinh được bao lâu
Gần như là một hình ảnh tiêu biểu cho dòng nhạc rock này, thời trang quần jean rách đang bắt đầu len lỏi vào thời trang giới trẻ. Chỉ trong vài tháng đầu năm, bỗng nhiên rock lại trở thành ông hoàng. Các câu lạc bộ rock bỗng nhiên sống lại mạnh mẽ và chực trào.
Những cái tên như Bức Tường, Microwave, Wishband, Rock Apha, Gạt Tàn Đầy… tưởng chỉ là những cái tên trong hồi ức bỗng nhiên sống lại. Trên các diễn đàn âm nhạc, trên các phương tiện truyền thông, người ta ca ngợi rock, tung hô rock và hoan hô rock. Một loạt các kiều nữ rock “thời trang” xuất hiện như góp phần chứng tỏ rock đang sống lại và đang vươn vai sau nhiều năm âm ỉ.
Bỗng nhiên, không khí hừng hực chất lửa của những “Đêm trẻ”, “Nhóm nhạc và bạn trẻ” ngày xưa được hâm nóng trở lại qua những đêm rock được thực hiện hàng tuần tại nhà hát Bến Thành TP.HCM. Người ta cùng la, cùng gào thét và cùng sống với những giai điệu nóng bỏng, những tiếng trống chát chúa và cả những tiếng guitar ầm ĩ.
Tất cả bỗng dưng tạo thành một cơn sóng mới, một cơn sóng gần như hất đổ tất cả những gì mà ngày hôm qua, hip hop đã mang đến. Và những kẻ bỏ cuộc chơi của rock ngày xưa đang quay trở lại với những kế hoạch cực kỳ ầm ĩ. Rock bỗng nhiên trở thành một thứ gì đó quý giá để khẳng định thương hiệu và đẳng cấp. Người ta vịn vào nó để hợp thời cũng giống như năm xưa người ta từng tung hô hip-hop để không là kẻ lạc hậu.
Rock trở lại như thế, ầm ĩ như cái thời mà nó từng được tung hô, từng được ca ngợi rồi cũng sau đó nó lại âm ỉ. Thế nhưng với lần trở lại này, người ta vẫn đang chờ, dĩ nhiên là chờ xem nó kéo dài được bao lâu.
Quá khứ và tương lai
Hàng loạt các club hip-hop đang kêu gọi sự sống cho chính mình, những club rock thì “nghênh mặt” sau một thời gian quá dài chờ đợi. Người ta gọi đó là sự chiến đấu hay cạnh tranh (!?). Cái đó có lẽ còn phải tùy vào thời cuộc, tùy vào những cái nhìn cũ kỹ rách nát của những nhà quản lý.
Điều đáng ghi nhận là vẫn còn những người tâm huyết, dám sống và tạo cho mình những nét cá tính riêng. Giống như Ngô Thanh Vân từng réo rắt với rock trong album My way nhưng vẫn phải thừa nhận mình hợp với hip-hop. Hay như những nhóm MBK, Đinh Tiến Đạt, The Bells… chấp nhận mình là người lỗi thời để giữ cho mình một màu sắc riêng.
Nhắc đến quá khứ hip hop và tương lai rock có lẽ còn quá nhiều điều phải bàn nhất là khi người ta đang tô thêm quá nhiều màu sắc cho rock: như rock ca trù! Và thật khó hiểu là vì sao người ta không chọn cách sống chung trong hòa bình.
Liệu ngày hôm nay rock sẽ đạt đến đâu hay chỉ là những kiểu nửa vời với những thứ rock thời trang? Những đêm rock thật sự vừa qua với chất lượng âm thanh tồi tệ như vậy rồi sẽ về đâu khi chỉ có các member rock club tham gia? Hay lại như bài học của quá khứ, của hip-hop ngày hôm qua mà thôi!
Theo Giai Điệu Xanh
Bình luận (0)