Chồng trẻ nghe y tá hướng dẫn qua điện thoại để giúp vợ sinh con tại nhà

04/05/2023 11:00 GMT+7

Câu chuyện một người chồng đã bình tĩnh giúp vợ sinh con tại nhà với sự giúp đỡ của một y tá đường dây nóng khẩn cấp đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo tờ SCMP ngày 3.5, người chồng họ Kang đã gọi đến đường dây nóng khẩn cấp ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông và nói rằng vợ anh sắp sinh con.

Một y tá tên Deng Manli đã nghe máy và nói với Kang qua điện thoại: “Tôi đã chuyển cuộc gọi đến các bác sĩ cấp cứu. Đừng gác máy. Tôi sẽ cho bạn biết phải làm gì tiếp theo”.

Deng Manli hướng dẫn: “Nói với vợ đừng ngồi bệt mà hãy chọn tư thế thoải mái nhất để nghỉ ngơi”.

Khi Kang nói rằng vợ mình đang nằm trên giường, Deng Manli bảo anh ta kê một chiếc gối dưới đầu vợ.

Tuy nhiên, trước khi có sự trợ giúp, Kang đã nói với y tá: “Đứa bé sắp ra, tôi nhìn thấy đầu của nó”.

Sau đó, y tá khẩn cấp bảo người chồng trẻ nên giữ đầu em bé nhẹ nhàng nhưng cẩn thận để tránh em bé chui ra ngoài quá nhanh.

“Bạn cũng nên giữ chặt mông và chân của nó. Cơ thể nó trơn trượt. Hãy cẩn thận đừng làm rơi nó xuống sàn”, Deng Manli nói.

“Bây giờ hãy nói cho tôi biết nó có khóc hay không”, nữ y tá hỏi người chồng trẻ qua điện thoại.

Sau khi Kang nói rằng đứa bé không khóc và toàn thân có màu đen, Deng Manli đã hướng dẫn chi tiết cho anh ta các bước để hồi sức cho em bé.

Sau khi Kang thổi không khí vào miệng đứa trẻ và nhẹ nhàng ấn vào ngực nó hai lần, đứa bé bắt đầu khóc.

Sau đó, các bác sĩ cấp cứu đã đến nhà của Kang để chăm sóc em bé và mẹ chỉ 14 phút sau khi anh gọi đến đường dây nóng khẩn cấp.

Chồng trẻ nghe y tá hướng dẫn qua điện thoại để giúp vợ đẻ tại nhà - Ảnh 1.

Chồng trẻ nghe y tá hướng dẫn qua điện thoại để giúp vợ sinh con tại nhà

CHỤP MÀN HÌNH TRANG SCMP

Kang cho biết vợ và con anh đều an toàn và khỏe mạnh. “Tôi tự dặn mình không được hoảng sợ. Tôi phải làm gì đó trước khi xe cấp cứu đến. Khi được hướng dẫn bởi y tá đường dây nóng khẩn cấp, tôi tin tưởng vào tính chuyên nghiệp của cô ấy và làm theo hướng dẫn mà không do dự”, Kang chia sẻ.

Deng Manli cũng chia sẻ với truyền thông rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh.

“Sau đó, anh Kang gửi cho tôi những bức ảnh của đứa bé. Tôi cảm thấy tự hào khi em bé được sinh ra an toàn với sự giúp đỡ của tôi”, nữ y tá nói.

Câu chuyện chồng trẻ nghe y tá hướng dẫn qua điện thoại để giúp vợ sinh con tại nhà đã nhận được hơn 200.000 lượt thích trên mạng xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.