Chợt nghĩ về hoa - Thơ của Phan Hoàng

12/07/2015 03:00 GMT+7

Chiếm được trái tim một phụ nữ như sở hữu một bông hoa có loài hoa đẹp và hiền

Chiếm được trái tim một phụ nữ

như sở hữu một bông hoa

có loài hoa đẹp và hiền

Minh họa: Tuấn AnhMinh họa: Tuấn Anh
có loài hoa đẹp và độc
Trái đất không bao giờ đủ hoa
cho đàn ông hái
trái đất không bao giờ đủ đàn ông
cho hoa tỏa hương
Tôi lướt qua trái đất này
như một ngọn gió nhẹ đầy sinh lực
ngưỡng mộ các loài hoa
chạm vào đâu cũng hiền cũng độc
Hoa độc hoa hiền
hoa nào cũng quyến rũ
hoa nào cũng có khả năng làm thuốc
hoa nào cũng thổi bùng lửa xuân
hoa nào cũng bao phủ mùa đông băng giá
Trái đất như viên bi vô tri rơi tự do về đâu
nếu một ngày lỡ vắng hương sắc loài hoa
ngọn gió tôi lưu lạc về đâu
nếu một ngày người phụ nữ mình yêu chợt nói lời từ biệt…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.