Chủ đãi khách

23/02/2014 02:10 GMT+7

Hai trận cuối vòng 6 V-League chiều qua đều chứng kiến thất bại của chủ nhà. Trên sân Long An, với lực lượng mỏng lại thiếu vắng đội trưởng Tài Em vì chấn thương nên ĐTLA đã chơi một trận kém cỏi trước QNK Quảng Nam.

Hai trận cuối vòng 6 V-League chiều qua đều chứng kiến thất bại của chủ nhà. Trên sân Long An, với lực lượng mỏng lại thiếu vắng đội trưởng Tài Em vì chấn thương nên ĐTLA đã chơi một trận kém cỏi trước QNK Quảng Nam.

Yahaya Adamu và Đinh Thanh Trung ghi 2 bàn cho đội khách, dù họ chỉ còn 10 người (Hải Anh bị thẻ đỏ). Ngay cả khi được hưởng quả 11 m, thì chân sút Junio cũng thực hiện không thành công khiến Gạch thua trắng 2 bàn không gỡ.

Tương tự, chủ nhà Hải Phòng (HP) cũng thất bại 1-2 trước Đồng Nai (ĐN). Mới năm rồi HP đã thắng tưng bừng ĐN đến 4-0, nhưng giờ đây không còn ai nhận ra lối chơi rực lửa của đội bóng đất Cảng. HLV Trần Bình Sự, người rất am hiểu HP, đã nhìn ra sự yếu kém đó nên xây dựng lối chơi hợp lý cho ĐN. Nhờ vậy Oliver và Đức Nhân đã ghi 2 bàn cho đội khách, bàn gỡ của HP do cú sút 11 m của Lucas ở phút 75.

Xếp hạng sau 6 lượt: 1/ Thanh Hóa: 16 điểm, 2/Than Quảng Ninh: 11 điểm, 3/Hà Nội T&T: 9 điểm (5 trận), 4/SHB Đà Nẵng: 9 điểm, 5/B.Bình Dương: 7 điểm (5 trận), 6/HAGL: 7 điểm (5 trận), 7/QNK Quảng Nam: 7 điểm (5 trận), 8/SLNA: 6 điểm (5 trận), 9/V.Ninh Bình: 6 điểm (5 trận), 10/Đồng Nai: 6 điểm (5 trận), 11/Hải Phòng: 6 điểm, 12/ĐTLA: 3 điểm, 13/H.An Giang: 1 điểm.

 Quang Huy - Anh Tuấn

>> Trưởng giải V-League và nỗi lo
>> Tân trưởng giải Tanaka Koji: V-League nên đi theo mô hình của J-League
>> Vòng 5 V-League 2014: Thanh Hóa vững ngôi đầu
>> V-League 2014 khởi đầu vắng vẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.