Chủ quán 'giam lỏng', nhân viên kêu cứu

16/05/2015 09:29 GMT+7

Ông Phòng Lũy Cứu (ngụ Đà Nẵng) gọi vào đường dây nóng Báo Thanh Niên kêu cứu về việc người em họ của ông là Ngô Văn Nhật (22 tuổi) đang bị chủ quán giam lỏng bằng cách giữ giấy tờ tùy thân và tiền lương.

Sáng 15.5, ông Phòng Lũy Cứu (ngụ Đà Nẵng) gọi vào đường dây nóng Báo Thanh Niên kêu cứu về việc người em họ của ông là Ngô Văn Nhật (22 tuổi) đang bị chủ quán giam lỏng bằng cách giữ giấy tờ tùy thân và tiền lương. 

Công an kiểm tra khu nhà trọ và giải cứu anh Nhật - Ảnh: Đỗ Trường
Nhận được tin báo từ PV Thanh Niên, Công an P.Chánh Nghĩa đã khẩn trương có mặt tại khu nhà trọ của quán này ở số 215 Trần Phú, P.Chánh Nghĩa và đưa anh Nhật về trụ sở lấy lời khai.
Nghỉ ốm phải báo trước 2 ngày
Theo trình bày của anh Nhật, ngày 26.3.2015, anh từ Quảng Ngãi vào Q.12 (TP.HCM) tìm việc làm và được một người đàn ông chở đến quán Tư Nhớ 11 (KP.11, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) giới thiệu. Tại đây, Nhật được phỏng vấn và ra điều kiện phụ việc từ 14 giờ chiều ngày hôm trước đến 2 giờ sáng ngày hôm sau hoặc đến khi hết việc ở quán với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng. Quá trình làm việc chủ quán bao ăn, ở. Nếu anh Nhật làm đủ 2 tháng thì sẽ được trả tiền lương và không phải trả 700.000 đồng tiền xe ôm, môi giới việc làm.
Chấp nhận làm việc, khoảng 14 giờ hằng ngày anh Nhật đến quán lau rửa chén đũa cho đến 15 giờ thì ăn cơm với những người làm ở đây. Sau đó phụ chạy bàn, phục vụ khách đến 23 giờ đêm mới được ăn bữa tối. Sau 23 giờ tiếp tục công việc cho đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau. Quá trình làm việc, chủ quán có phổ biến quy định nếu nghỉ ốm phải báo trước 2 ngày, nghỉ việc báo trước 10 ngày, nếu không sẽ bị phạt tiền. Cụ thể nghỉ trong những ngày từ thứ hai đến thứ sáu bị phạt 200.000 đồng/ngày, nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật phạt 300.000 đồng/ngày.
Anh Nhật được sắp xếp cho ở phòng trọ số 2 (gần quán Tư Nhớ 11, cùng với 5 người khác) trong căn phòng khoảng hơn chục mét vuông. Khu nhà trọ này có 10 phòng, chia làm 2 dãy quay mặt vào nhau, có một lối ra vào duy nhất, không có lối thoát hiểm, đồng thời luôn có 2 camera giám sát 24/24 đặt ở đầu và cuối dãy nhà trọ. “Do khu nhà trọ quá đông người, nên tụi em đi làm 2 - 3 giờ sáng mới về tới phòng trọ, chờ những người cùng dãy tắm giặt, đi vệ sinh đến lượt mình thì cũng phải đến 4 giờ sáng mới được đi ngủ”, anh Nhật kể.
“Tranh chấp lao động”
Anh Nhật đứng trước cổng khu nhà trọ giơ tay cầu cứu  - Ảnh: Đỗ Trường
“Quá trình ở đây tụi em không dám đi ra ngoài vì giấy tờ tùy thân bị chủ quán giữ, phải làm việc đủ 45 ngày mới được thanh toán tiền lương của 30 ngày, số còn lại chủ quán chiếm giữ sợ tụi em bỏ trốn”, anh Nhật nói và cho biết có nhiều người cùng cảnh ngộ như anh nhưng họ không biết tố cáo với ai nên đành chấp nhận bỏ giấy tờ tùy thân và tiền lương để đi khỏi quán. Ngày 15.4, anh Nhật báo cho chủ quán biết sẽ nghỉ việc sau ngày 30.4 và đề nghị chủ quán trả lại giấy tờ tùy thân, thanh toán tiền lương nhưng chủ quán không trả
Tại Công an P.Chánh Nghĩa, bà Nguyễn Thị Thắm - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư Nhớ (đồng thời là chủ quán tư Nhớ 11), giải thích: “Khi anh Nhật xin việc làm chúng tôi đã phổ biến rất rõ các quy định của quán. Trường hợp của Nhật do không có hồ sơ xin việc nên chúng tôi phải giữ giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, nếu nhân viên của quán mà giấu hoặc lấy đồ ăn của quán thì sẽ bị phạt vô giá”, bà Thắm nói.
Sau khi làm việc với Công an P.Chánh Nghĩa, chiều qua anh Nhật nhất quyết nghỉ việc, đồng thời rời khỏi khu nhà trọ. Tuy nhiên, bà Thắm vẫn nhất quyết không trả lại giấy tờ tùy thân và thanh toán tiền công. Bà Thắm hẹn đến thứ ba (ngày 19.5) mới trả. Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an P.Chánh Nghĩa giải thích đây không phải là một vụ bắt giữ người trái luật mà là việc tranh chấp lao động nên thẩm quyền giải quyết thuộc UBND P.Chánh Nghĩa và cơ quan quản lý lao động thuộc UBND TP.Thủ Dầu Một.
Vẫn đang điều tra vụ "lệnh" cho nhân viên chém khách
Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) hôm qua cho biết vẫn đang tạm giam Nguyễn Văn Quân (35 tuổi, ngụ Bến Tre, chủ quán Tư Nhớ 2, P.Chánh Nghĩa) cùng 18 nhân viên của quán này để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.8.2014, do có mâu thuẫn với một số người khách đến ăn tại quán, Quân đã "lệnh" cho đàn em đóng cửa quán chém trọng thương 4 người, trong đó có 2 người bị thương tích rất nặng. Sau đó, Công an TP.Thủ Dầu Một đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can cùng về hành vi cố ý gây thương tích, thu giữ 6 cây dao, mã tấu tại quán này để điều tra làm rõ vụ việc. Được biết Quân là em của bà Thắm (Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư Nhớ), đứng tên hộ kinh doanh quán Tư Nhớ 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.