500 phần được trao đợt 1 trong tổng cộng 1.000 phần quà chở nặng tình cảm của tập thể nhân viên công ty Nutifood, phối hợp cùng Thành đoàn Tp HCM, Báo Tuổi trẻ, đã được trao tặng đến tận tay các em nhỏ vùng bão Cần Giờ. Mỗi gói quà xuân trị giá 200.000 đồng gồm tiền mặt và bánh tết, dù nhỏ, nhưng cũng đủ để sưởi ấm những mảnh đời còn nghèo khó, thiếu thốn vì thiên tai…
![]() |
Nhìn nụ cười xinh tươi của các em, trên tay nâng niu những phần quà, khiến các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động. Có lẽ với các em, khó có tết nào vui bằng tết này.
![]() |
Hồ Lê Thanh Nguyên - lớp 7/2 Trường THCS Cần Thạnh tâm sự: “Ngày thường, em đi bộ đến trường cách nhà gần 4 cây số học nửa buổi, nửa buổi còn lại em phụ mẹ đi cào ngêu. Em thích học lắm, nhưng mấy hôm bão thiệt lớn làm bay cả nóc tôn nhà em, khiến cả nhà phải nhịn ăn mấy bữa. Tết này, nhà chưa chuẩn bị Tết gì hết, ba mẹ tính dẫn tụi em qua nhà ngoại… ăn tết. Hôm nay được nhận tiền và quà của cô chú tặng, có bánh, có kẹo, tụi em vui quá, còn tiền em sẽ đưa mẹ để mẹ lo cho cả nhà”.
![]() |
Mân mê gói quà tết thật to với bánh kẹo, cậu bé Nguyễn Văn Minh, học sinh lớp 6, trường THCS Long Hoà - Cần Giờ, thỏ thẻ thú thật với chúng tôi “Con chỉ cần bánh kẹo thôi. Bố mẹ đi làm mướn hoài, tết vẫn không có tiền mua bánh kẹo cho con...”. Em đã sửng sốt vì “quà ni lớn quá, con không dám nhận...”. Chưa bao giờ các em dám mơ đến...
“Lần đầu tiên nghe được nhận quà tết, mừng quá trời, chị em tụi em tối ngủ không được phải dậy thật sớm để lên trường chị à” - cô bé Nguyễn Thị Ngọc Diệu, lớp 6/4 trường THCS An Thới Đông, Cần Giờ, đã 12 tuổi nhưng trông như đứa trẻ lớp 3 vậy. Hai chị em đến địa điểm nhận quà từ rất sớm, từ 6 giờ sáng để… đợi.
“Những phần quà tết tuy nhỏ nhưng chúng tôi thật sự cảm động và rất vui khi được chung vai góp sức cùng xã hội chăm lo tết cho các em không may mắn...” - Anh Trần Hữu Đức, Giám đốc quan hệ công chúng chân thành chia sẻ với chúng tôi. Với 200 triệu đồng được Nutifood trích ra từ chương trình khuyến mãi người tiêu dùng “Đón Xuân mới với heo vàng” từ ngày 25/11/2006 đến 05/02/2007, 1.000 phần quà tết trong chương trình “Quà xuân cho trẻ em nghèo vùng bão” là một trong những những nghĩa cử cao đẹp trong chuỗi hành động vì cộng đồng của công ty với mục tiêu phát triển “Vì tương lai Việt”.
Duy Anh



Bình luận (0)