"Chúa tể chiến tranh" Viktor Bout sa lưới

08/03/2008 00:02 GMT+7

Trùm buôn lậu vũ khí khét tiếng người Nga Viktor Bout, kẻ tiếp tay cho nhiều cuộc xung đột trên thế giới, vừa bị bắt tại Thái Lan.

Kẻ được mệnh danh là "Chúa tể chiến tranh" hay "Thương gia thần chết" này bị tóm tại khách sạn Sofitel sang trọng giữa thủ đô Bangkok hôm 6.3. Tuy nhiên, đến sáng qua, cảnh sát Thái Lan mới tổ chức một cuộc họp báo về vụ bắt giữ. Bout xuất hiện với sự áp giải của một nhóm cảnh sát đặc nhiệm trong vẻ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh và không nói câu nào. Hắn bị tóm sau khi bị cảnh sát Thái theo dõi từ nhiều tháng qua. Trùm buôn lậu vũ khí này vừa trở lại Thái Lan hôm 6.3. Tại cuộc họp báo, trung tướng cảnh sát Adisorn Nonsri, Ủy viên Cục Điều tra trung ương, cho hay Bout có thể ngồi tù ở Thái Lan từ 2 - 10 năm vì tội buôn lậu vũ khí. Tướng Adisorn cho biết thêm: "Mỹ đã truy lùng người này trong gần mười năm qua".

Nhà chức trách Mỹ thì cho biết, Cơ quan bài trừ ma túy của Mỹ (DEA) đã tiến hành một chiến dịch kéo dài từ tháng 11.2007 đến tháng 2 năm nay khi nhân viên của họ đóng giả làm các tay súng FARC ở Colombia để thương thảo mua vũ khí hiện đại từ Bout. Nhân viên của DEA đã sắp đặt nhiều cuộc gặp với đồng đảng của Bout là Andrew Smulian ở Romania, Đan Mạch...

Trong các cuộc gặp, DEA đã ghi âm các cuộc điện thoại gọi cho Bout, mà theo đó, Bout bàn việc vận chuyển một khối lượng lớn những thiết bị chiến tranh bao gồm máy bay trực thăng, bệ phóng hỏa tiễn và tên lửa đất đối không. Giới chức Mỹ không tiết lộ giá trị số vũ khí nhưng nói rằng chỉ riêng phí vận chuyển các thiết bị này đã lên tới 5 triệu USD. Phương thức chuyển giao là thả các vũ khí bằng dù xuống cho các tay súng FARC trên lãnh thổ Colombia. Giới chức Mỹ gọi vụ bắt giữ này là dấu chấm hết cho triều đại của một trong những trùm buôn lậu vũ khí khét tiếng nhất thế giới. Hiện đồng đảng của Bout là Andrew Smulian vẫn đang bị cảnh sát Thái Lan truy lùng.

Theo AFP, các công tố viên Mỹ ở New York nói họ sẽ tìm cách dẫn độ Bout - năm nay 41 tuổi và là cựu nhân viên KGB - sang nước này với các cáo buộc liên quan đến âm mưu cung cấp vũ khí cho một tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, Bout sẽ vẫn phải ở lại Thái Lan để phục vụ cho việc điều tra liệu hắn có sử dụng nước này làm căn cứ để thương thảo việc buôn bán vũ khí hay không. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, Giám đốc khu vực của DEA Thomas Pasquarello cho hay, Mỹ và Thái Lan sẽ làm việc với nhau về vấn đề dẫn độ Bout. Ông Pasquarello cũng từ chối trả lời nhiều câu hỏi do các phóng viên đặt ra trong cuộc họp báo và nói rằng tiến trình điều tra vẫn đang tiếp tục. Hãng tin Ria-Novosti thì dẫn lời một quan chức cho hay, Nga cũng sẽ tìm cách dẫn độ Bout.

Việc bắt giữ Bout là một thành công lớn bởi những thiết bị chiến tranh mà Bout bán đã góp phần "đổ thêm lửa" vào nhiều cuộc xung đột trên thế giới. Các nguồn tin còn nói, nghi phạm này có liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho lực lượng Taliban ở Afghanistan, cho mạng lưới al-Qaeda và quân ly khai ở Nam Phi. Trong thời gian từ 1998 đến 2001, khi Liberia chìm sâu trong bạo lực và kéo theo đó là lệnh cấm vận vũ khí của LHQ, tàu của Bout mang theo vũ khí đã đến đây.

Hồi năm 2005, Bộ Tài chính của Mỹ cho biết, Bout có khả năng vận chuyển tới hàng tấn xe tăng, trực thăng và vũ khí đến gần như bất cứ nơi nào trên thế giới. Những báo cáo khác của LHQ thì khẳng định Bout đã thiết lập một mạng lưới hơn 50 máy bay trên khắp thế giới.

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.