Tại hầu hết các điểm thu mua này, không ai dám chắc lẫn trong đống vỏ bom, mìn ấy không sót lại những loại vật liệu nổ còn nguyên kíp, chưa nổ.
![]() |
Theo thống kê mới đây của các tổ chức phi chính phủ đang giúp Quảng Trị rà phá bom, mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, tại 8/9 huyện, thị xã, thành phố Quảng Trị, có ít nhất 110 điểm thu mua phế liệu chiến tranh, trong đó hầu hết các điểm nằm trong khu dân cư rất nguy hiểm.
Tại hầu hết các điểm thu mua này, có thể dễ dàng tìm thấy những vỏ bom, vỏ mìn và cũng không ai dám chắc lẫn trong những đống sắt vụn ấy không sót lại những loại vật liệu nổ còn nguyên kíp, chưa nổ. Có ý kiến ví von 110 điểm thu mua phế liệu này như 110 “quả bom” treo trên đầu dân.
Bà Lê Tấn Bê (trú TT.Ái Tử, H.Triệu Phong, làm nghề buôn bán phế liệu đã được 20 năm) kể: “Có lần, tôi đi mua hàng, sắt vụn người ta đã bỏ sẵn trong bao nên tôi không biết trong đó có bom hay có gì, nhưng khi tôi bưng lên bàn cân thì bất ngờ phát nổ. Tôi bị thương 2 chân còn 1 người khác bị thương ở bụng. May cả hai vẫn sống”.
Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi lại được:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bình luận (0)