Thú vị là, kịch tính không chỉ có trên “đường đua”. Trước khi bước vào đêm trao giải, cái tên Bài hát Việt 2008 đã khiến cho các diễn đàn về âm nhạc tăng nhiệt. Phần đông khán giả nhận định: 8 liveshow của Bài hát Việt 2008 chất lượng ổn định nhưng hơi nhạt vị, thiếu ca khúc “đỉnh” kiểu như Chuông gió của Võ Thiện Thanh hay Bà tôi, Giọt sương bay lên của Nguyễn Vĩnh Tiến, Con cò của Lưu Hà An -những sáng tác đã làm cho ấn tượng về Bài hát Việt trở nên đậm đà và góp phần đưa nhiều dòng nhạc mới như dance, dân gian đương đại khởi sắc.
15 ca khúc vào chung kết Bài hát Việt năm nay, chưa thấy tác phẩm nào có khả năng tạo hiệu ứng mạnh. Cướp vợ của nhóm Ngũ Cung lọt tốp đứng đầu bảng Rock, nhưng chưa thể vượt qua được cơn bão Đám cưới chuột của nhóm Gạt tàn đầy. Em trong mắt tôi khá lạ và duyên dáng, nhưng vẫn chưa át được dấu ấn của Nồng nàn Hà Nội, từng khiến khán giả giật mình với cái tên Nguyễn Đức Cường tại chung kết Bài hát Việt 2007. Tương tự là trường hợp của Li ti - Sa Huỳnh, Em sẽ là giấc mơ - Lưu Thiên Hương...
|
Trong số 15 ca khúc lọt vào chung kết Bài hát Việt năm nay, có lẽ cũng chỉ có Chênh vênh đủ khả năng thành “hit”, và cũng chỉ có Chênh vênh có khả năng giúp Bài hát Việt tránh được phần nào cái tiếng kén người nghe đã bắt đầu râm ran. Dẫu rất xúc động khi lên nhận giải nhưng Lê Cát Trọng Lý vẫn tự tin khẳng định: Sẽ chia sẻ với khán giả nhiều hơn một Chênh vênh! |
Nhưng, Hội đồng nghệ thuật lại có suy nghĩ riêng. Bài hát Việt 2008, chất lượng ca khúc đồng đều, không bập bõm như những Bài hát Việt trước, không có dấu hiệu lặp lại và nói không với nhạc thị trường, thế là quá thành công so với ba Bài hát Việt đã qua. Và kết quả là, đêm chung kết Bài hát Việt 2008, ngoài Dân gian đương đại ngậm ngùi rớt hạng, các giải thưởng khác đều có chủ. Thậm chí, giải thưởng dành cho ca khúc mang phong cách pop-rock nổi bật còn được nhân đôi thành hai giải thưởng: một dành cho pop và một dành cho rock. Ngoài một vài ý kiến phản đối – Không nên rót mưa giải thưởng thì phần đông khán giả cho rằng, nhìn lại chất lượng 15 ca khúc vào chung kết Bài hát Việt năm nay, như thế cũng xứng đáng!
Không ít người bất ngờ khi Chênh vênh đoạt giải Bài hát của năm. Cái tên Lê Cát Trọng Lý quá mới. Cô gái nhỏ nhắn vừa sáng tác vừa ôm guitar hát này cùng những giai điệu mượt mà, êm tai, những ca từ ngọt ngào bay bổng của Chênh vênh cũng có vẻ quá nhẹ nhàng, quá mỏng manh. Nhưng, với không ít người, bản thân sự tinh tế, dịu dàng ấy lại là một cá tính hấp dẫn, một chấm phá đẹp giữa một rừng những gai góc, bùng nổ, dữ dội, phá phách. Biết đâu, sau đêm chung kết hồi hộp và kịch tính này, không phải Dân gian đương đại, không phải rock, không phải jazz mà chính là pop cùng những bản tình ca lãng mạn sẽ trở lại?
Hương Lan
Bình luận (0)