Chung kết lượt đi AFF Cup 2022, Việt Nam - Thái Lan 2-2: Hẹn 'tử chiến' ở Bangkok

14/01/2023 08:59 GMT+7

Tuyển Việt Nam đã có hiệp 1 hoàn hảo với bàn thắng của Tiến Linh. Nhưng đáng tiếc, sự thiếu tập trung đã khiến đội nhà gặp khó, và bàn thắng 'quý như vàng' của Văn Thanh mang lại hy vọng cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở chung kết lượt về tại Bangkok, Thái Lan.

Món quà “không tưởng” của ông Park

Tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với duy nhất một sự thay đổi so với đội hình giành chiến thắng 2-0 trước Indonesia ở bán kết lượt về AFF Cup 2022. Trung vệ Duy Mạnh trở lại đội hình xuất phát sau khi dự bị cho Thành Chung ở trận trước. Đó là quyết định của HLV Park Hang-seo, sau khi nhìn vào cách chơi bóng khác nhau giữa Indonesia chơi bóng dài và Thái Lan thiên về kiểm soát bóng, kết hợp tấn công trung lộ lẫn khoét hai biên.

Văn Thanh thắp lại hy vọng cho tuyển VN ở trận chung kết lượt về tại Thái Lan

Độc Lập

Nhưng món quà “không tưởng” nhất ông Park dành cho người đồng nghiệp Mano Polking là “trung vệ con thoi” Quế Ngọc Hải. Anh đã tái hiện vai trò libero với những pha bất ngờ dâng cao, tham gia sâu vào triển khai bóng, với Tấn Tài sẽ bó vào trong như một trung vệ để bọc lót. Những cú đột phá thẳng vào trung lộ để triển khai bóng của “Hải Quế” đã khiến người Thái bất ngờ vì không tưởng tượng tới. Cách Quế Ngọc Hải bất thần xuất hiện ở biên phải đã khiến hàng thủ Thái Lan mải mê để ý Tấn Tài, Quang Hải, Hoàng Đức bị mất phương hướng. Và ở lần thứ 3 dâng cao như thế, anh đã có một đường tạt miễn chê để Tiến Linh đánh đầu tung lưới thủ môn Kampon Phatomakkakul.

Ngoài miếng đánh bất ngờ đó, điều khiến tuyển Việt Nam khắc chế hoàn toàn ý đồ triển khai bóng từ dưới lên của người Thái là khóa chặt đội trưởng Theerathon Bunmathan. Hùng Dũng được giao nhiệm vụ “bắt chết” Theerathon mỗi khi cầu thủ này bước quá một phần ba sân bóng của Thái Lan. Trong khi đó, Tiến Linh nhận nhiệm vụ áp sát, tranh chấp mỗi khi Theerathon lùi sâu về phần sân nhà để kéo người và tìm bóng. Cách “đá khoán” hợp lý đó đã gần như khiến Theerathon “vô hình” trong thế trận bế tắc của Thái Lan suốt 45 phút đầu tiên.

Người Thái vẫn đáng gờm

Giữa sức ép tại sân Mỹ Đình, tuyển Thái Lan đã chứng minh đẳng cấp của mình. Theerathon đã tỏa sáng với 2 đường kiến tạo đẳng cấp, đầu tiên để Poramet Arjviria có bàn gỡ hòa 1-1. Việc tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda bị đau, khiến HLV Mano Polking chọn sơ đồ 3-5-2 với cặp trung phong Adisak Kraisorn và Poramet Arjviria hòng gây sức ép lên cặp trung vệ dập của tuyển Việt Nam. Cách chơi này đã phát huy tác dụng, buộc ông Park phải rút Duy Mạnh ra. Hơi khó hiểu khi người vào sân là Việt Anh, thay vì Thành Chung kinh nghiệm hơn và cũng là chuyên gia chống bóng dài. Khi tuyến giữa bất ngờ chùng xuống đầu hiệp 2, Theerathon thoải mái tỏa sáng với đường chuyền chọc khe sắc sảo mở ra cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan. Đó là tình huống Việt Anh thiếu tập trung khiến bẫy việt vị của chúng ta phản tác dụng. Rõ ràng, trước đối thủ đẳng cấp như Thái Lan thì mọi vị trí phải tập trung 100% cả trận. Rất may là trong khoảnh khắc bế tắc nhất, Văn Thanh vào sân đã gỡ hòa 2-2 bằng cú “nã đại bác” không thể cản phá.

CĐV VN tại sân Mỹ Đình đã cổ vũ hết mình cho trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên sân nhà

độc lập

HLV Park Hang-seo: “Chúng ta sẽ chiến thắng người Thái tại Thammasat”

Đương nhiên kết quả 2-2 là bất lợi cho tuyển VN. Tuyển Thái Lan đang có lợi thế, nhưng VN sẽ không từ bỏ ở trận lượt về. Chúng ta sẽ chiến thắng người Thái tại Thammasat. Nếu thắng 1-0 thì chúng ta cũng vô địch mà, nên chúng ta đừng bi quan quá...

HLV Mano Polking: “Chúng tôi đã làm rất tốt với 2 bàn thắng”

Chúng tôi đến đây với ý tưởng rất rõ ràng là ghi bàn tại Mỹ Đình. Đội bóng đã làm rất tốt với 2 bàn thắng, dù để gỡ hòa 2-2 và lỡ cơ hội rất tốt vào phút cuối cùng của trận đấu. Chúng tôi sẽ cần thoát khỏi trận đấu thật nhanh, tập trung thể hiện tốt ở trận đấu cuối cùng để khép lại hoàn hảo cuộc hành trình này.

Quốc Việt

Việc để người Thái ghi 2 bàn tại Mỹ Đình đồng nghĩa tuyển Việt Nam phải thắng, hoặc ít nhất hòa từ 2-2 trở lên ở Thammasat (Bangkok). Đó là điều có thể xảy ra nếu chúng ta duy trì được cách chơi ấn tượng trong hiệp 1. Tuyển Việt Nam và Thái Lan đã có hai bộ mặt khác nhau trong 2 hiệp đấu tại sân Mỹ Đình, xứng đáng là đỉnh cao ở trận chung kết lượt đi. Điều này mở ra viễn cảnh trận chung kết lượt về hứa hẹn hấp dẫn trên đất Thái Lan. Nếu chúng ta đánh bại được đối thủ sừng sỏ này ngay trên đất Thái, đó sẽ là chức vô địch tuyệt vời nhất của HLV Park Hang-seo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.