Thay vì chờ đến sát giờ thi đấu mới xuất hiện, không ít nhóm bạn chủ động hẹn nhau từ chiều, biến việc đi xem chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 thành một cuộc hẹn cuối tuần. Ghi nhận của người viết vào 15 giờ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Sài Gòn, TP.HCM), cái nắng gay gắt không ngăn được bước chân của những bạn trẻ rủ nhau đến đây từ sớm, tranh thủ tìm chỗ đẹp, chụp ảnh, ăn uống và hòa vào không khí bóng đá trước giờ bóng lăn.

Phạm Trần Lan Phương và bạn đến từ sớm để tìm vị trí đẹp
ẢNH: THANH ĐA
Phạm Trần Lan Phương (23 tuổi) hào hứng mang quạt, khăn, mũ, cờ đỏ sao vàng đến phố đi bộ từ đầu giờ chiều. Lan Phương cho biết đi xe đò 8 tiếng từ quê nhà Đắk Lăk, vừa đến TP.HCM 4 giờ sáng. Nghỉ ngơi ở nhà bạn tới đầu giờ chiều cả hai ra phố đi bộ dạo chơi, tranh thủ tìm chỗ đẹp xem chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan. Sau chuyến đi dài lại bị say xe nhưng vừa đặt chân đến đây, hòa vào dòng người, Lan Phương cho biết mọi mệt mỏi đều tan biến.
"Tôi thích không khí xem bóng đá ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều năm học ở TP.HCM, kinh nghiệm của tôi là phải đi sớm để có chỗ đẹp, tránh chen chúc. Sau chung kết bóng đá, tôi ở lại để tham gia concert Tổ Quốc trong tim", Lan Phương chia sẻ. Chỉ vào chiếc quạt cầm tay đã sạc đầy pin 100%, cô gái Đắk Lắk cho biết cô tiết kiệm hạn chế sử dụng để tối theo dõi chung kết bóng đá sẽ dùng.

Một góc nhỏ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 19.8
ẢNH: THANH ĐA
Với nhiều bạn trẻ, xem một trận chung kết không đơn thuần là ngồi trước màn hình theo dõi 90 phút thi đấu mà còn là cơ hội được cùng bạn bè hòa vào đám đông, cùng hô vang mỗi khi đội tuyển Việt Nam có cơ hội ghi bàn và chia sẻ cảm xúc với những người xa lạ nhưng có chung tình yêu bóng đá.
"Bình thường cuối tuần tụi em sẽ đi chơi, nhưng có trận chung kết bóng đá thì cảm giác khác hẳn. Mọi người cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng cổ vũ nên rất vui. Việt Nam thắng thì chắc chắn tối nay còn vui hơn nữa", Nguyễn Thuỳ Chi, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, chia sẻ.
Không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều 22.8 càng nóng hơn nữa khi trước giờ bóng lăn nhiều hoạt động của chương trình "Tổ quốc trong tim" đang diễn ra tại đây. Nhiều bạn trẻ đội nắng chờ đợi để được nhận những tấm vé tham dự concert quốc gia "Tổ quốc trong tim".

Hàng dài bạn trẻ xếp hàng tham gia trò chơi, nhận vé chương trình "Tổ quốc trong tim" chiều 22.8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
ẢNH: THANH ĐA
"Tôi biết thông tin qua mạng xã hội, đến đây chơi trò chơi được nhận quà, nhận vé, rất vui. Giờ chúng tôi chờ đợi bớt nắng sẽ vào xếp hàng dần để có chỗ đẹp tối xem bóng đá. Vài người bạn tôi lát sẽ tới", Trần Anh Huy (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho biết.
Với An Huy và nhiều bạn trẻ, một đêm xem bóng đá đáng nhớ không nhất thiết phải bắt đầu từ phút đầu tiên của trận đấu. Nó có thể bắt đầu từ lúc những tin nhắn "Tối nay qua phố đi bộ Nguyễn Huệ không?", "Mấy giờ tập trung?"…xuất hiện trong nhóm chat.

Hứa Hiếu Hạnh về sớm để xem bóng đá cùng xóm
ẢNH: THANH ĐA
Hứa Hiếu Hạnh, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết cô về sớm để chuẩn bị cùng cả xóm xem chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan. Hiếu Hạnh cho biết những trận bóng đá không chỉ là dịp cổ vũ đội tuyển mà còn là cơ hội để mọi người trong xóm cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên bầu không khí sôi động ngay tại khu phố mình sinh sống.
Bình luận (0)