Chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ

23/11/2017 08:00 GMT+7

Ngày 22.11, Báo phối hợp cùng Công ty Nestlé VN và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đến H.Bình Sơn để trao quà cho bà con và học sinh vùng lũ với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Tại xã Bình Minh và Bình Mỹ, hai địa phương bị lũ dữ tàn phá, thiệt hại nặng nề nhất ở H.Bình Sơn, 200 suất quà (800.000 đồng/suất, gồm 500.000 đồng tiền mặt, 1 thùng sữa Milo, 1 thùng nước suối La Vie) đã được trao tận tay người dân. Cũng tại hai địa phương trên, đoàn công tác trao 300 suất quà (300.000 đồng/suất), gồm 1 thùng sữa Milo, 1 thùng nước suối La Vie cho các cháu mầm non và học sinh tiểu học.

Cụ bà Nguyễn Thị Cát (83 tuổi, ở xã Bình Minh) kể rằng đã nhiều năm sống thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ, có gì ăn nấy. Lũ dữ quét qua, mọi người chỉ kịp đưa cụ đến nơi an toàn nhưng tất cả vật dụng sinh hoạt đã trôi theo dòng nước. “Lúc ngặt nghèo, chưa biết tính sao thì được nhận tiền và sữa, nước uống, già này mừng lắm”, cụ Cát nói. Gia đình ông Võ Đức Kế (55 tuổi, ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh) đối mặt với bao khó khăn chất chồng. Nhà bị ngập đến nóc, cả gia đình 4 người chỉ lo chạy thoát thân, 5 tạ lúa sớm hôm cật lực trên ruộng đồng bị ngâm trong nước nhiều ngày nên lên mộng, nhiều tài sản khác cũng bị lũ cuốn trôi.
Trắng tay sau lũ, gia đình ông Kế phải gầy dựng lại cuộc sống. “Dù lúa đã lên mộng nhưng chúng tôi buộc lòng phải sử dụng chứ lấy gì mà sống. Gia đình tôi đem phơi khô xay ra được hạt gạo nào thì nấu ăn qua ngày. Nhà nông mà không có lúa trong nhà thì khổ lắm nên nỗi lo lớn nhất là xoay xở đâu ra tiền để mua giống sản xuất vụ đông xuân sắp tới”, ông Kế nói.
Ông Phạm Quang Đức, Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết đợt lũ vừa qua toàn xã bị thiệt hại hàng chục tỉ đồng, nhiều gia đình đối diện với cái đói. “Những ngày qua, được mọi người chung tay giúp đỡ hỗ trợ, bà con vùng lũ ở xã Bình Minh phần nào vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định đời sống”, ông Đức bày tỏ.

Nhận quà từ Báo Thanh Niên và Công ty Nestlé VN trao tặng cho học sinh của trường, ông Võ Văn Thành, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Bình Mỹ, cho biết các em theo học ở trường là con nông dân, trong đó nhiều em thuộc diện hộ nghèo. Mấy hôm mưa lũ các em phải ăn mì tôm, còn sau lũ nhiều em buổi sáng nhịn đói đến trường vì gia đình chẳng còn gì. “Việc Báo Thanh Niên và nhà tài trợ trao sữa cho học sinh vùng lũ thật ý nghĩa, giúp các em có nguồn dinh dưỡng cần thiết bổ sung cho cơ thể”, ông Thành nói.
Theo Công ty Nestlé VN, trong những ngày tới công ty sẽ phối hợp với Báo Thanh Niên tiếp tục trao quà, với tổng trị giá 250 triệu đồng cho người dân vùng lũ ở tỉnh Quảng Ngãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.