Chúng tôi không bán độ!

24/11/2011 23:59 GMT+7

Là phóng viên thể thao, chúng tôi khao khát một điều là được đón đội U.23 VN trở về từ Indonesia với chức vô địch SEA Games và được phỏng vấn các cầu thủ như những anh hùng. Nhưng đáng tiếc, cơ hội chưa đến, và những đoạn hội thoại dưới đây thực sự mang lại nhiều nỗi buồn.

Là phóng viên thể thao, chúng tôi khao khát một điều là được đón đội U.23 VN trở về từ Indonesia với chức vô địch SEA Games và được phỏng vấn các cầu thủ như những anh hùng. Nhưng đáng tiếc, cơ hội chưa đến, và những đoạn hội thoại dưới đây thực sự mang lại nhiều nỗi buồn.

Trọng Hoàng: Đá ra ngoài là do tâm lý!

Trọng Hoàng đã được kỳ vọng rất nhiều và anh đã chơi không đến nỗi tệ ở VFF Cup cũng như một số trận đấu tập của đội trước ngày lên đường. Nhưng Hoàng chưa thực sự xứng đáng là đàn anh của đội khi nhiều trận đấu tại SEA Games 26, tuyển thủ quốc gia này đã thi đấu dưới sức mình. Trong bài báo Những tình huống gây nghi ngờ ra ngày hôm qua, một đồng nghiệp đã mô tả tương đối rõ nét quả đá phạt đền bất thành của Hoàng trong trận gặp Lào. Chúng tôi hỏi: “Ở tình huống này, anh có đặt toàn bộ trách nhiệm của mình lên trái bóng không và anh có cảm thấy trăn trở khi đá ra ngoài?”, Hoàng bối rối một lát rồi đáp: “Không chỉ riêng trận này mà các trận còn lại, tôi và anh em đều cố gắng hết khả năng của mình. Nhưng kết quả đã không được như mong muốn. Trước đây, tôi cũng đã mấy lần đá hỏng phạt đền và việc một cầu thủ không đá tốt phạt đền cũng là bình thường. Tôi cũng rất tiếc nuối”.

Chúng tôi hỏi tiếp: “Trong đội U.23 VN, anh là một trong hai cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất vì đang khoác áo tuyển thủ và đã từng dự sân chơi lớn như AFF Cup. Vậy anh lý giải như thế nào cho sự sa sút phong độ của mình?”. Hoàng cũng không trả lời gãy gọn ngay mà ngập ngừng qua điện thoại: “Ở các trận đấu, có khi tôi đá ở những vị trí khác nhau, lúc đá cánh phải, lúc đá giữa và mặc dù hai vị trí đều đá tốt như nhau nhưng nếu tôi không ghi được bàn thắng thì dù có chơi tốt cũng vẫn bị khán giả đánh giá không hay. Nhưng mọi người hãy nghĩ mà xem, VN ở bảng yếu và trận nào ở vòng loại cũng thắng đấy chứ”. “Nhưng không thuyết phục và nói thẳng ra, ngay trong BHL cũng có trợ lý nghi ngờ đã có bán độ ở trận gặp Lào. Anh nghĩ sao? Liệu anh có cam kết mình hoàn toàn trong sáng?”. “Tôi không nói gì về chuyện này nữa vì chúng tôi đã đá hết khả năng rồi? Tôi cam kết chắc chắn mình không bán độ”. “Anh có cảm thấy cần thiết phải tiến hành một cuộc “mổ xẻ” nghiêm túc về chuyến thi đấu của U.23 VN không?”. “Cầu thủ chúng tôi đã trở về địa phương cả rồi. Chỉ còn HLV trưởng ở lại Hà Nội để họp đánh giá thôi”.

Có một chi tiết, sau trận gặp Lào, toàn đội đã họp rút kinh nghiệm tại khách sạn và cán bộ an ninh của C45 đã hỏi rất thẳng: “Tại sao anh đá ra ngoài?”. Lúc đó, Hoàng và một số người của BHL đã phân tích đơn giản rằng, thất bại hoàn toàn do tâm lý!


Long Giang (3) lý giải anh chấp nhận phạm lỗi để tránh cho đội nhà nguy cơ bị thủng lưới - Ảnh: Bạch Dương 

Long Giang: Phạm lỗi để không bị thủng lưới

Trọng Hoàng giải thích vì yếu tâm lý nên chơi không tốt, còn đồng đội của anh - hậu vệ Long Giang - nói gì về hành động dẫn tới bị thẻ đỏ ở phút 16 cũng ở trận gặp Lào. “Trước đó hàng tiền vệ bị mất bóng dễ dàng và đội bạn đang triển khai tấn công rất nhanh. VN đang bị dẫn 0-1, nếu tôi không nhanh chóng cản phá thì tỷ số rất dễ bị nâng lên 0-2, sẽ cực kỳ khó khăn cho VN vì đầu trận, HLV Goetz đã đặt ra chỉ tiêu phải thắng để có 3 điểm đứng đầu bảng. Nghĩ như thế nên tôi đã phạm lỗi để ngăn không bị thủng lưới lần thứ 2. Nếu có ý đồ bán độ thì tôi càng phải cố gắng ở lại sân chứ không dại dột gì để thẻ đỏ và bị đuổi sớm như vậy”.

Giang cũng cho rằng, việc cầu thủ được sử dụng điện thoại di động thoải mái tại khách sạn là “một cách tốt để giảm stress cho cầu thủ, vì nếu ở phòng suốt thì sẽ bị gò ép. Hơn nữa, cơ quan công an không thiếu gì cách để nắm bắt được nội dung các cuộc điện thoại đi hay đến của chúng tôi nên thực ra cho cầu thủ dùng điện thoại sẽ càng có lợi cho công an hơn” (!?). Giang khẳng định: “Nếu đã muốn bán độ thì cầu thủ thực hiện ngay từ VN chứ không phải đợi ra nước ngoài mới bán. Tôi nghĩ, cầu thủ VN không ai có ý định điên rồ đó. Bản thân tôi bị chấn thương trước SEA Games và may mắn kịp hồi phục. Tôi đã nhủ thầm, sẽ đấu hết sức lực thì sau SEA Games có đau chân mấy cũng chịu được, miễn là cầm được chức vô địch. Nhưng thật tiếc nuối!”.

“Anh nghĩ thế nào khi một loạt cầu thủ của đội đã chơi dở rất bất thường như Hoàng hay Văn Quyết?”. “Ai cũng biết và ai cũng ngạc nhiên vì Hoàng, Quyết chơi dưới sức. Nhưng là dân trong nghề, tôi có thể thông cảm được cho các đồng đội vì họ không may chơi không tốt 1, 2 trận đầu rồi sau đó bị áp lực dữ dội quá nên càng bị ức chế và ngày càng đuối. Không ai trong chúng tôi bán độ đâu!”.

Chúng tôi rất muốn lấy ý kiến của tiền đạo Văn Quyết nhưng bất thành vì anh không nghe điện thoại.

Sau SEA Games 24 năm 2005, khi biết tin Quốc Vượng và Văn Quyến dính đến bán độ, chúng tôi đã không tin nổi vào tai mình và cũng đã hỏi hai nhân vật này thì nhận được cam kết chắc như đinh đóng cột: “Chúng tôi không bán độ!”. Cầu mong lắm thay, câu chuyện của 6 năm sau không có kết cục bi thảm và niềm tin của chúng tôi sẽ không bị đổ vỡ thêm lần nữa!

Hôm qua, chúng tôi đã thực hiện cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Trần Quang Hà - cán bộ an ninh của C45. Bản báo cáo về thời gian thi đấu của đội đã được ông Hà hoàn thành để gửi lên cấp trên.

Ông Hà từ chối tiết lộ thông tin, còn đại tá Hồ Sỹ Tiến - quyền Cục trưởng Cục C45 - cho biết vào cuối giờ chiều qua rằng, vì bận họp cả ngày nên ngày 25.11, ông mới xem xét kỹ văn bản để đánh giá có vấn đề tiêu cực như công luận lên tiếng không và sau đó sẽ tiếp tục báo cáo lãnh đạo.

Trưa qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và HLV Falko Goetz đã dùng bữa trưa với nhau nhưng nội dung cuộc nói chuyện giữa đôi bên được giữ kín. Sáng nay, ông Falko Goetz, ông Trần Quốc Tuấn và lãnh đạo VFF sẽ có cuộc họp chính thức về đội U.23 VN. 

P.L 

Không đảm bảo sức khỏe

Theo phân công nhiệm vụ, cán bộ an ninh được C45 cử đi theo đội U.23 VN trong thời gian thi đấu tại Indonesia không tham dự về chuyên môn nghiệp vụ của đội, mà nắm bắt diễn biến tư tưởng cầu thủ để phòng chống tình trạng cá độ, bán độ, dàn xếp tỷ số và mọi biểu hiện tiêu cực. Cán bộ an ninh giám sát mọi hành động của cầu thủ trong lúc sinh hoạt, từ chuyện ăn ngủ cho đến tập luyện, thi đấu.

Nguồn tin của Thanh Niên cho hay, nhận xét ban đầu được đưa ra là đội đã không đảm bảo sức khỏe tốt cho đến cuối giải nên càng về sau càng đuối, cộng với chiến thuật không rõ ràng nên đội đã đạt kết quả không cao. Ở trận gặp Lào, một số trụ cột vì bị thẻ vàng nên HLV Goetz đã giữ ở hiệp 1 do sợ dính thẻ sẽ ảnh hưởng đến trận bán kết và chỉ tung vào hiệp 2. Việc cho cầu thủ dùng điện thoại di động và máy tính xách tay nhằm giúp cầu thủ không bị ức chế. Cho đến thời điểm này, chưa có biểu hiện tiêu cực ở đội U.23 VN ở SEA Games 26.

N.D

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.