'Chúng tôi thua vì SLNA chơi quá tốt'

Khánh Hoan
Khánh Hoan
08/07/2022 21:17 GMT+7

HLV Trần Minh Chiến đã phải thừa nhận SLNA chơi quá hay trước TP.HCM khiến các học trò của ông phải thua 0-2 trong khi đối thủ chơi 10 người suốt 55 phút còn lại của trận đấu.

Làm khách trên sân Vinh chiều 8.7 ở vòng 6 V-League 2022 khi thiếu vắng nhiều trụ cột vì bị chấn thương, thầy trò HLV Trần Minh Chiến dự báo phải đối đầu với SLNA đang trở lại mạnh mẽ sau khi được cải thiện về điều kiện tài chính. Dù bị mất người ở phút 37 khi Trần Đình Hoàng nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Huy Hoàng đã chứng tỏ được điều đó khi thắng 2 bàn không gỡ.

Thủ môn Thanh Thắng bất lực trước SLNA khi để thủng lưới 2 bàn

minh hoàng

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trần Minh Chiến thừa nhận trận này SLNA chơi quá hay, trong khi các học trò của ông chơi không tốt, thiếu gắn kết. “Thời tiết và mặt sân Vinh tốt, không ảnh hưởng đến lối chơi. Chúng tôi cũng có một số cơ hội ghi bàn nhưng không hiểu vì sao các tình huống mười mươi lại bị bỏ lỡ”, ông Chiến nói.

Ông Chiến cũng cho rằng, do mất quá nhiều cầu thủ trụ cột nên trong lần làm khách sân Vinh ở vòng 6 này, đội bóng của ông đã bị lép vế. Ông Chiến than thở: “Chúng tôi mất đến 6 vị trí quan trọng, đó là một thảm họa cho đội bóng!”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Huy Hoàng rất hài lòng và đánh giá cao với các học trò của mình trong trận đấu này. “Chúng tôi đã chơi rất tốt. Mặc dù bị thiếu người nhưng các cầu thủ của tôi đã làm rất tốt vai trò phòng ngự”, HLV 41 tuổi này nói.

Mai Sỹ Hoàng ghi bàn thắng thứ 2 cho SLNA

minh hoàng

Dù thiếu Ojung Mark vì dính chấn thương nặng, nhưng 2 ngoại binh khác là Olaha và Oseni lại chơi quá hay đã giúp SLNA dễ dàng đánh bại đội khách đến từ TP.HCM. “Đây là hai cầu thủ tốt của SLNA, trong trận đấu này, hai cầu thủ này phối hợp với nhau rất ăn ý”, HLV Nguyễn Huy Hoàng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.