Lan tỏa trên mạng xã hội

Chuyện 7 chàng rể thay nhau chăm sóc bố vợ

24/05/2024 13:36 GMT+7

Ngày bố vợ vào bệnh viện mổ mắt, các con rể có mặt đông đủ để chăm sóc và đưa về nhà khi xuất viện. Dân mạng cho rằng câu nói "dâu là con, rể là khách" không tồn tại trong gia đình này.

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip với dòng trạng thái: "Bố có 7 cô con gái nên cứ ốm là con rể thay nhau vào trông". Hình ảnh các con rể không hẹn mà gặp cùng chăm sóc bố vợ trong bệnh viện được nhiều người khen ngợi.

Con rể như con trai

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Bùi Thị Hạnh (41 tuổi), con gái thứ 3, cho biết bố chị là ông Bùi Thiên Bình (69 tuổi, ở Thái Nguyên). Người con đầu của ông Bình năm nay 46 tuổi, con trai út 30 tuổi.

Cách đây không lâu, ông Bình vào bệnh viện để mổ mắt. Hôm xuất viện, các con tập trung để đưa bố về, người con gái thứ 5 quay clip để lưu kỷ niệm. Ngoài 7 người con gái, ông Bình có thêm một người con trai út.

Đại gia đình quây quần bên nhau

Đại gia đình quây quần bên nhau

NVCC

"Từ trước đến nay bố là người sống rất tình cảm, tử tế, luôn dạy các con phải thương yêu, giúp đỡ nhau. Vì không muốn các con lo lắng, ông đã tự đi xe máy đến nhập viện. Khi các con biết tin, ai nấy đều tức tốc vào bệnh viện hỏi thăm, chăm sóc bố", chị Hạnh nói.

Không kể trai gái, dâu rể, gia đình chị Hạnh luôn đoàn kết, chưa bao giờ có lời qua tiếng lại. Chị Hạnh lập gia đình đã 20 năm nhưng chưa bao giờ chồng phải buồn lòng hay phàn nàn về bất kỳ em rể nào.

"Nhà tôi 5 đời nay chỉ có mỗi một người con trai là cậu út. Vì vậy, bố mẹ tôi không quan niệm phải có đủ nếp, đủ tẻ, chỉ muốn đẻ nhiều con để sau này đỡ vất vả. Khi sinh cậu út là người con thứ 8, mẹ đã có tuổi nên dừng lại, không đẻ nữa chứ không phải cố để có con trai như nhiều người nghĩ", người con thứ 3 chia sẻ.

Các con ông Bình hiện đã lập gia đình, có cuộc sống ổn định ở Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội và một người con ở nước ngoài. Dịp sinh nhật bố mẹ, cuối tuần hoặc giỗ tết mọi người lại quây quần bên những mâm cơm ấm cúng.

"Năm nay có dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới của bố mẹ nên chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức. Các con không nói trước, muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ. Mỗi lần có công to việc lớn gì chúng tôi đều bàn bạc, anh chị đưa ra ý kiến đều được các em đồng ý, ít có tranh luận xảy ra. Dù thường xuyên tụ tập ăn uống nhưng anh em rể chưa bao giờ khích bác lẫn nhau, sống hài hòa", chị Hạnh trải lòng.

Đại gia đình đoàn kết

Bố mẹ chị Hạnh đã có tuổi nên sức khỏe không được tốt như hồi xưa. Dù vậy, các con luôn hỗ trợ kinh phí chăm sóc, thường xuyên sắm sửa quần áo, thức ăn cho bố mẹ.

"Bố tôi quý mến, coi con rể như con ruột. Ngược lại, con rể cũng rất tôn trọng bố vợ. Em rể tôi từng nói vui rằng nếu hai vợ chồng bỏ nhau sẽ không tiếc gì, tiếc mỗi ông bố vợ", chị Hạnh vui vẻ cho hay.

Chuyện 7 chàng rể thay nhau chăm sóc bố vợ- Ảnh 2.

Các chàng rể luôn quan tâm gia đình vợ

NVCC

Anh Nguyễn Hữu Thạch (43 tuổi), con rể thứ 3, cho hay gia đình vợ sống rất hòa đồng. Các con trai gái, dâu rể chưa bao giờ nói xấu nhau.

"Bố vợ là người rất tốt tính, các con lấy đó làm gương về lời ăn tiếng nói, đối nhân xử thế... Tôi chỉ sợ mấy chị em gái ganh tị vì thấy anh em rể đoàn kết quá. Cuộc sống có người giàu, người nghèo nhưng anh em chưa bao giờ phân biệt, luôn quan tâm dành nhiều tình cảm cho gia đình", anh Thạch cười nói.

Ông Bình cho hay hồi xưa vợ chồng ông cố gắng trồng chè, làm lụng nuôi các con ăn học giờ được các con báo hiếu, yêu thương.

"Các con rể đều rất ngoan, đối xử gia đình vợ tử tế. Trước đông con nên vợ chồng vất vả nhưng giờ tinh thần rất thoải mái, hạnh phúc. Các thành viên gặp nhau đều tay bắt mặt mừng, trước có người con rể mắc bệnh nặng, tôi cũng xuống bệnh viện chăm sóc như con đẻ", ông Bình bày tỏ.

Chuyện 7 chàng rể thay nhau chăm sóc bố vợ- Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.