Chuyện các bản sao

13/09/2009 11:04 GMT+7

(TNTT>) Tháng 9-2006, Natalie Reid đã chụp 6 trang hình cho tạp chí Play-boy khiến nhiều người bị mắc lừa tưởng đó là Paris Hilton. Và các fan của Angelina Jolie đang lo ngại bản sao của thần tượng họ, Tiffany Claus sẽ có mặt trong những bộ phim mát mẻ.

Vào một ngày đẹp trời nọ, Brad Pitt chợt phát hiện thấy cô vợ Angelina Jolie trong nhà hàng với một gã đàn ông lạ mặt. Pitt lao đến và hét to: "Sao cô không về nhà trông lũ trẻ mà lại đi với kẻ khác". Jolie ném cho Pitt lạnh lùng: "Anh hãy về nhà uống thuốc an thần đi. Đồ khùng". Pitt chạy về nhà uống thuốc an thần và lại lao đến nhà hàng. Jolie vẫn ngồi đó với gã đàn ông lạ mặt. Pitt lại hét lên và Jolie lại khuyên anh uống thuốc an thần.

Chạy về nhà lần 2, Pitt thấy Jolie ngồi bên lò sưởi. Anh hỏi: "Không phải em ở nhà hàng sao?". Jolie: "Tôi ở sau vườn nửa ngày nay, anh bị sao vậy, có cần uống thuốc an thần không?". Pitt choáng váng: "Thế ai ở nhà hàng?" Jolie theo Pitt đến nhà hàng và hiểu ra mọi chuyện. Cô gái trong nhà hàng đó là Tiffany Claus, một bản sao y chang Jolie.

"Bản sao" Tiffany

Marc McLay, chồng của Tiffany Claus, cũng khiến nhiều người nhầm tưởng anh là Brad Pitt
Trên đây là một câu chuyện tiếu lâm trên diễn dàn những người hâm mộ Jolie kể. Bạn có thể cười anh chàng Brad Pitt đãng trí đến nỗi không phân biệt được ai là vợ mình. Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh như trong câu chuyện tiếu lâm trên, bạn cũng sẽ dở khóc dở cười như nhân vật chính. Nếu bạn không tin thì hãy nhìn hình lớn phía trên, bạn sẽ tưởng đây là hai tấm hình của Jolie. Và nếu giới thiệu trong đó chỉ có một hình của Jolie còn một hình là của "bản sao" Tiffany, bạn cũng khó phân biệt được đâu là "bản sao", đâu là "bản gốc".

 Natalie Reid và Paris Hilton

Natalie Reid và Paris Hilton

Nếu Jolie tự hỏi tại sao Tiffany lại giống cô đến thế thì Tiffany lại luôn cảm ơn cuộc đời đã có một Jolie. Nếu không có Jolie, Tiffany mãi mãi chỉ là một cô gái bình thường ở thị trấn nhỏ chưa đến 8.000 dân phụ cận vùng Maryland. Tiffany là người đa tài: cô có đam mê nghệ thuật và âm nhạc. Nhưng khả năng nghệ thuật hay giọng ca của Tiffany không đủ để cô nổi tiếng. Năm 2002, khi 22 tuổi, Tiffany đã được lên truyền hình trong show "Regis and Kelly in Prime Time" nhưng không ai chú ý đến Tiffany vì cô lúc đó chưa giống Jolie.

Giàu có nhờ giống "bà Smith"

Tiffany bắt đầu đổi đời vào năm 2007 khi Curren TV phát hiện cô giống hệt Jolie và họ làm phóng sự vài phút về Tiffany. Khi xem những thước phim đó, người ta dễ dàng nhận thấy rằng Tiffany đã trang điểm rất giống Jolie từ cách đánh lông mày cho đến bộ váy áo.

 Tatiana Turan và Jennifer Lopez

Tatiana Turan và Jennifer Lopez

Thậm chí, ngôn ngữ cơ thể của Tiffany cũng giống hệt nàng diễn viên nổi tiếng. Cách hé môi cười, liếc mắt đều y chang Jolie. Cuối đoạn phim đó, Curren quay cảnh Tiffany đi siêu thị và toàn bộ khách hàng đều há miệng kinh ngạc vì tưởng Jolie xuất hiện.

Sau đoạn phim đó, nhiều người cho rằng Tiffany đã cố tình phẫu thuật để giống với Jolie. Nhưng các bạn của Tiffany khẳng định không có chuyện đó. Bản thân Tiffany cho biết cô đã nhận ra điều này từ năm 2005 khi nhiều người chặn đường cô xin chụp ảnh chung và xin chữ ký. Tiffany cũng không giấu việc cô thích bắt chước theo thần tượng.

Năm 2008, Tiffany tham gia đóng phim "Meet the Spartans 2008" (bộ phim hài nhái theo phim 300) và diễn xuất vai Jolie. Tiffany diễn xuất rất tốt và làm khán giả bò ra cười. Sau đó, nhiều bản hợp đồng phim đã đến với cô gái 29 tuổi này (kém Jolie 5 tuổi).

Jennifer Sullivan và J. Aniston 

Jennifer Sullivan và J. Aniston

Một loạt đơn đặt hàng sau đó cho Tiffany nhờ cô vào vai Jolie trong các bộ phim nhái khác. Tiffany cũng được mời chụp hình bìa cho các tạp chí danh tiếng People, Maxim, Stuff, Marie Claire và cô trở nên giàu có. Tiffany không phiền lòng vì phải sống dưới bóng của người khác. Đối với cô điều quan trọng là được đóng phim và mang tiền về nhà. Các fan của Jolie cảm thấy rất vui khi thần tượng của họ có bản sao nhưng có một người lo rằng Tiffany sẽ dựa vào lợi thế đó để tham gia những bộ phim mát mẻ.

Cô gái biến hóa Tatiana Turan

Tatiana Turan lại là một "bản sao" khác khá đặc biệt. Cô có thể tự hóa trang giống hệt Jennifer Lopez và lắm lúc, cô lại chuyển sang làm "bản sao" của Jolie. Nhưng sau khi có sự xuất hiện của Tiffany, Turan phải yên phận sống trong bóng của Lopez.

 Coty Alexander và Gwen Stefani - Ảnh: Ảnh chụp từ celebuzz.com
Coty Alexander và Gwen Stefani - Ảnh: Ảnh chụp từ celebuzz.com

Trong khi đó, Natalie Reid là một cô gái người Canada rất đỗi bình thường và tìm đến New York nuôi mộng làm người mẫu, song Reid rất giống Paris Hilton và chính các tay nhiếp ảnh đã giới thiệu Reid là "bản sao" của Hilton. Từ đó, cô gái người Canada đổi đời, còn Hilton cũng coi Reid như một người bạn. Đôi lúc, khi Hilton bận, cô lại nhờ Reid lên bìa hộ một số tạp chí. Các tờ báo không phản đối điều này vì họ chỉ trả thù lao thấp trong khi có bộ ảnh chất lượng tương đương Hilton. Nhưng Reid đã làm Hilton khó xử khi lên hình 6 trang play-boy Canada hồi tháng 9-2006. Biết sao được, cô gái người Canada này kiếm sống hợp pháp tại Canada bằng "vốn tự có" cơ mà.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.