Chuyện chưa kể của nhà vô địch boxing thế giới

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/01/2022 08:11 GMT+7

Năm qua, chiếc đai vô địch boxing WBO thế giới của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi trở thành điểm sáng đầy tự hào, làm vang danh boxing Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Ngày 23.10 trở thành sự kiện lịch sử khi boxing Việt Nam có tay đấm đầu tiên đoạt đai vô địch WBO thế giới. Người làm nên kỳ tích này là nữ võ sĩ 26 tuổi, cao 1,58 m, nặng 47 kg tên Nguyễn Thị Thu Nhi - người thách đấu nhà vô địch Etsuko Tada (Nhật Bản) ở sự kiện diễn ra tại Hàn Quốc và đã đánh bại đối thủ để đoạt đai WBO thế giới hạng mini-flyweight.

Bi hài chuyện ép cân

Ít người biết, khi mới bước vào làng boxing, Nhi có thân hình mảnh khảnh, bé tí tẹo lại đeo cặp kính cận chẳng ra dáng võ sĩ. “Lúc đó chắc do mình ốm… đói, điều kiện kinh tế không được như người ta, ăn uống cũng dở nên gầy nhom”, Nhi kể. Thời điểm năm 2015, cân nặng của Nhi dao động 45 - 46 kg, trong khi thi đấu hạng cân 48 kg nên cô xem như chấp cân các đối thủ. “Lúc đó người ta trước giải phải ép xuống 5 - 7 kg, có khi cả chục ký, còn tôi gần đến giải phải ăn nhiều hơn để tăng cân”, Nhi kể.

Thu Nhi tại sự kiện tranh đai WBO thế giới 2021

Final Flash

Thế rồi một ngày Thu Nhi cũng phải bước vào công cuộc ép cân đầy gian nan.

“Hồi đầu năm 2020, trước thềm trận tranh đai WBO châu Á - Thái Bình Dương tại Campuchia, tôi được ông bầu Kim Sang-bum cho ra Hà Nội gặp huấn luyện viên tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo. Lần đi đó ăn uống nhiều dẫn đến mất kiểm soát cân nặng, lúc về đứng lên bàn cân không tin vào mắt mình khi nặng tới 57 kg. Thế là 3 tuần trước trận đấu tôi bước vào cuộc chiến ép cân phải nói là nhớ đời. Phải ép gần 10 kg để đấu hạng 48 kg, hằng ngày tôi tập từ 3 - 4 buổi và mang áo khoác để mồ hôi ra càng nhiều càng tốt. Chế độ ăn uống lúc đó gần như không ăn cơm, chỉ ăn ít rau, thịt và cũng hạn chế uống nước”, Nhi kể.

“Tôi ép cân đến 1 ngày trước khi thi đấu thì chịu không nổi, người như xác khô, mắt thì thâm quầng vì mất ngủ do ép cân. Lúc đó lo không còn sức để thi đấu, rất may sau khi hoàn tất thủ tục cân ký một ngày trước trận, tôi tranh thủ nạp lại năng lượng rồi đoạt được đai châu Á là điều kiện để thách đấu đai WBO thế giới”, Nhi cho biết.

Rút kinh nghiệm, nên ở trận tranh đai WBO thế giới, cô vào chế độ ép cân hơn 2 tháng nên xuống 47 kg mà cơ thể vẫn khỏe.

Muốn để quá khứ “ngủ yên”

“Vì xuất thân từ nghèo khó mà tôi nỗ lực hơn người để có ngày hôm nay, nhưng thôi đừng nhắc lại những chuyện không vui vẻ của quá khứ nữa”, Nhi nói và rồi hào hứng: “Thôi thì nhắc về những kỷ niệm khó quên đi”.

Năm 2009, khi đang học lớp 7 tại quận 11 (TP.HCM), Nhi theo học võ cổ truyền nhưng rồi huấn luyện viên khuyên cô thử chơi boxing, nên cũng thử rồi bén duyên đến tận bây giờ. Lần đầu thi đấu giải vô địch TP.HCM, Nhi đánh bại một chị ở đội tuyển nên được gọi luôn lên tuyển boxing TP.HCM. Ra đấu giải toàn quốc tại Lào Cai, giải chưa khai mạc thì Nhi đã bị loại bởi thua một chị tuyển thủ quốc gia.

Cơ duyên đưa Thu Nhi đến với Câu lạc bộ Cocky Buffalo của ông bầu Kim Sang-bum vào năm 2019. “Lần đầu tôi gặp Thu Nhi cô ấy còn rất trẻ, người gầy lại đeo cặp kính dày cộm nhưng khi xem Nhi thi đấu, tôi nghĩ ngay đến nhà vô địch trong tương lai”, ông bầu Kim Sang-bum cho biết.

Muốn viết tiếp lịch sử

Thu Nhi thổ lộ sau khi đoạt đai WBO thế giới thì nhiệm vụ trước mắt của cô là bảo vệ chiếc đai này, dự kiến trận bảo vệ đai diễn ra vào đầu năm 2022, nhưng chưa xác định được đối thủ. Thu Nhi cũng đã được Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam đầu tư để hướng đến tấm huy chương vàng SEA Games 31 vào tháng 5.2022 trên sân nhà, ASIAD 2022 tại Trung Quốc

“Tôi cũng có một mục tiêu lớn phía trước là thống nhất cả 4 chiếc đai boxing danh giá WBO, WBA, WBC, IBF”, Nhi bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.